Thứ Năm, 15 tháng 10, 2015

VÀI MẨU THƠ





DẠI - KHÔN
(Trộm hoạ thơ TRẠNG TRÌNH )

Trót dại, bao giờ mới biết khôn 
Sat na một thoáng biết ai khôn 
Dại xui yên phận là không dại
Khôn chuốc hoạ tai chả phải khôn 
Dại chốn bon chen đâu kẻ dại
Khôn nơi nghĩa khí đó người khôn 
Dại khôn phải biết thời khôn dại
Thuận kiếp ngộ duyên, dại hoá khôn.

1 nhận xét:

  1. Chúc Cát iêu cuối tuần bình an
    Thơ hay muôn nẻo đường gần đường xa (~_~)

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *