Thứ Ba, 7 tháng 6, 2016

VỀ TINH KHÔI



Một ta về lại tinh khôi
Né con nước đục lầm giời xoáy ngang

Dài một tấc, ngắn một gang
Cuộc người ngay thật, dối gian lộn sòng
Tang thương nòi giống Lạc Hồng
Tai điếc đặc, mắt lộn tròng. Bởi đâu.

Biển dềnh con sóng quặn đau
Đau cồn đỉnh thẳm đáy sâu khắc giờ.
...

Bao giờ yên cõi ta bà
Cho vi vu gió lộng bờ tinh khôi? 

HatCat 
06/06/2016



2 nhận xét:

  1. Cứ vui cười nhé Cát iêu
    Cho cuộc đời thêm nhiều thi vị mới (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn em ghé nhà chơi
    Một mình Cát núp mảnh trời con con

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *