Đồng Xuân nắng giãi vàng hoe
Trời Xuân cánh én bốn bề giăng giăng
Mưa Xuân giọt giọt trong ngần
Bướm Xuân e ấp, hoa Xuân ngỡ ngàng
Mây Xuân lãng đãng mơ màng
Búp Xuân ngơ ngác, dịu dàng gió Xuân
Chim Xuân ríu rít xa gần
Véo von hát khúc tình Xuân rộn ràng.
Trời Xuân cánh én bốn bề giăng giăng
Mưa Xuân giọt giọt trong ngần
Bướm Xuân e ấp, hoa Xuân ngỡ ngàng
Mây Xuân lãng đãng mơ màng
Búp Xuân ngơ ngác, dịu dàng gió Xuân
Chim Xuân ríu rít xa gần
Véo von hát khúc tình Xuân rộn ràng.
...
Chiều Xuân, vắng khách sang ngang
Thuyền Xuân rẽ nước thênh thang ngược dòng! ...

Chiều Xuân, vắng khách sang ngang
Thuyền Xuân rẽ nước thênh thang ngược dòng! ...
Hạt Cát thật giỏi giang ghê
Trả lờiXóaĐã thạo nhiều nghề lại giỏi thơ văn
Thày thuốc bắt mạch cho dân
Vi tính cũng thạo xa gần phục lăn.
ẸEM KHÔNG VÀO ĐƯỢC NHÀ CỦA MÌNH. CHÁN QUÁ
Xóa