Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012

•THƠ 7 CHỮ MÌNH & TA

  • THƠ 7 CHỮ
  • MÌNH & TA
    09:57 9 thg 8 2012Công khai55 Lượt xem 8

    Image du Blog bellesignature.centerblog.net
    Mình đưa gió nhẹ gợn dòng sông
    Ta trải nắng nghiêng mượt cánh đồng
    Mình ướp thơm thơm nhành cỏ mật
    Ta ươm ngan ngát búp sen hồng
    Trời mây xanh thắm... xa gần nhỉ?
    Biển sóng bạc đầu... mặn ngọt không?
    Lam khói mình giăng rừng núi biếc
    Vàng trăng ta dát giếng làng trong.

    Không có nhận xét nào:

    Đăng nhận xét

    Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
    tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *