Thứ Hai, 10 tháng 12, 2012

CỨ CHƠI

CỨ CHƠI


 ( Tặng các bạn yahoo blog)
00:18 9 thg 12 2012Công khai46 Lượt xem 9 




Cứ chơi cho đến tàn canh
Khi nào trời sáng bảnh banh hãy về…

Chưa chia thì vẫn chửa lìa
Nào đâu tử biệt sinh ly mà buồn!

Biển còn chưa nổi sóng cồn
Mây còn đó, gió vẫn còn ru cây

Một thời bè bạn xum vầy
Bỗng dừng SẬP CỬA lòng nay bàng hoàng

Cứ chơi.
Mặc kệ "mạng" tàn

Cho "ảo" cho "thật" tan hoang… rồi cười




Yahoo... cờ tính sai rồi
Phụ người...giời sẽ tính bài phụ cho!





4 nhận xét:

  1. CHỊ TÔI SAO NAY BỐC LỬA THẾ , MÁU THẾ!

    CHƠI CHO
    TRÁC TUYỆT PHONG TRẦN
    CHƠI CHO
    TỚI CHỐN
    VONG THÂN BẾN BỜ
    ĐẾN KHI RĂNG RỤNG LỢI TRƠ
    CHÂN KHÔNG MUỐN BƯỚC
    BẤY GIỜ THÌ THÔI!

    Trả lờiXóa
  2. Dời chổ chứ niềm vui không dời bà chị nhỉ !

    Trả lờiXóa
  3. Mừng nhà mới của chị an khang và ấm áp nghĩa tình. Chúc chị luôn vui nhé. Em lần mò và đăng thử thôi ...được nên mừng chị ạ ...

    Trả lờiXóa
  4. Nhà Chị đẹp quá! Xuyên Mộc sang nhà mới của chị ,thăm chị , chúc chị khỏe nhá ...Vậy thôi rồi về

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *