Thứ Năm, 12 tháng 1, 2017

86 -- NHỚ ANH

(Gửi người xa)
Chiều buông mù xám mặt hồ
Anh ở đâu? Hỡi người xa thuở nào!
Một năm mấy trận mưa rào? 
Một mùa đông rét đã bao bận rồi?

Gió sương… tóc bạc da mồi
Mà xưa cũ vẫn bồi hồi trong tim
Bặt tăm cá, biệt bóng chim
Ngẩn ngơ gió kiếm mây tìm xa xăm


Tơ vương trọn cả vòng tằm
Nợ duyên một kiếp trăm năm vuông tròn
Ngước trông trăng gác đầu non
Nghe gà eo óc đầu thôn rạc rời

Bao năm nhớ đứng thương ngồi
Ai về Núi Suối, Non Côi* một mình.
Tràng An **   trời biếc, mây xanh
Đường Nam Định đến Ninh Bình có xa?!


Đời người nổi bẩy chìm ba
Vô duyên bạc phận chẳng xa cũn gần
Âm dương chia nửa dòng Ngân
Nước xuôi, thuyền ngược đục lầm, bởi đâu?!


Thời gian nắng dãi mưa dầu
Vẫn vẹn nguyên thuở ban đầu tinh khôi.

Bao nhiêu...  cũng bấy nhiêu thôi
Thắp nhang hồng
Gửi đến người ngày xưa.

************************
*Non Côi, Núi Suối là hai Địa danh của Vụ bản _ Nam Định
**Tràng An Ninh Bình là quê bạn tôi

9 nhận xét:

  1. Chị ơi em sang thăm chị, đọc bài thơ em lại chạnh lòng chị ạ. Em chúc chị sang năm mới luôn mạnh khỏe, nhiều niềm vui, viết nhiều thơ

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tự nhiên mấy hôm nay mình rất nhớ một người bạn cũ của mình rất thân với Ngọc Tân...
      Họ rủ nhau đi hết...
      Điên & buồn kinh khủng

      Xóa
  2. Vương tơ cả một vòng tằm
    Nợ duyên một kiếp trăm năm bồi hồi
    Nhớ ai nhớ đứng nhớ ngồi
    Đến khi tóc bạc chưa ngơi lòng tằm!
    .
    Nỗi nhớ nhưng và tình cảm của Hạt Cát sâu đậm quá. Phúc cho ai lọt vào mắt xanh của nàng!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hi hi... Người dã xa rồi
      Chỉ còn vương chút xa xôi thuở nào...

      Xóa
  3. Người đi đã khuất núi non
    Để người ở lại héo hon một mình!
    Cảm ơn ai đã chung tình
    Mong sao người vẫn đinh ninh lời thề!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cũng rằng chỉ nhớ... mà thôi
      Bao giờ về lại được hồi ... ngày xưa
      Xót lòng nhàu nát như dưa
      Biền biệt xa cũng như vừa hôm qua

      Xóa
  4. Người xa thì cũng xa rồi
    Thời gian như nước chảy suôi nỗi buồn
    Chạnh lòng khi tóc điểm sương
    lỡ làng duyên phận, nhớ thương gửi người
    ...Em khỏe hẳn chưa?
    Năm mới an lành nhé em!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Em cám ơn . Nhiều khi cái trò Họ về cứ nỉ nòn bên tai làm mình hết ngủ. Đây là cái tên mà ngày xưa bố em phang cho cái tên" gã"... Em đành bỏ của chạy lấy người ...hihi

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *