Bao giờ trở lại hôm nay?!
Vòng Địa chi tròn trịa.
năm12, tháng 12, ngày 12 .
Lạ.
Thật lạ!
Tuần hoàn khép kín 1000 năm.
12 tuột hẫng xa xăm…
12 càn khôn khởi nguyên Trời Đất
trăm năm
ngàn năm
Vụt tắt!
Chỉ còn vòng gấp khúc 12!
Lặng lẽ trôi
Cuộc đời .
Lặng lẽ xoay
luân hồi.
Vũ trụ hư vô
Tội nghiệp cõi đời
người và người
cây cỏ và người
muông thú và người
Lang thang.
Lang thang vô định.
Kiếp người mỏng dính
Kiếp đời mỏng dính
ngắn hơn hơi thở
nhẹ hơn bọt khí
- môt sinh mệnh
nhiều sinh mệnh
bong bóng xà phòng vô minh
Mình là ai?
Ai là mình?
Ngác ngơ
tháng ngày
không tròn số!
Miếng cơm nuốt dở.
Thở dài
Mùa đông buốt gió!
Hat Cat
Ngày đặc biệt 12/12/2012
Ta là ai?
Trả lờiXóaAi là ta?
Phải vậy hong?
Cát là Kim cương
Ai là kim....tiền...hì hì !
Cát là hat cat
XóaAi là Đuôi con cá... không Voi.
Vòng quay
Trả lờiXóaMột kiếp luân hồi
Đời nay đã khắc
Tim ngồi bơ vơ
Mười hai bến nước
Lơ ngơ
Mười hai con chữ
bơ bơ...một đời
Mười hai khóc
Mười hai cười
Quanh đi quẩn lại
Cũng mười hai năm
Cuộc đời tất tả
quanh năm
Quay đi quay lại
Một vòng trường sinh
Vào nhà mới lơ ngơ như BÒ ĐỘI NÓN ý.
XóaChưa biết lúcnào mới quen đây
Chào cát.anh sang chơi đây mò mẫm mới vào được đây .chỉ để tam lời nhắn xem có được kg đây .thông cảm em nhé
Trả lờiXóaANH VÀO ĐƯỢC NHÀ EM LÀ CÁM ƠN RỒI . CHAWCS MỘT THỜI GIAN LÂU LÂU RỒI QUEN , ANH NHỈ?
XóaTa là ta và em vẫn là em
Trả lờiXóaHai chúng ta hai hành tinh xa lạ....
Em chọc chị cho vui nhé. Hôm nay là ngày đặc biệt và chị có bài thơ hay lắm. Chúc mừng chị nha....Thương mến.
CHỊ EM MÌNH LẠI TÌM THẤY NHAU...nHƯNG NÓ CỨ NGƯỜNG NGƯỢNG THẾ NÀO ẤY NHỈ?
XóaKHÔNG BIẾT CÓ VÔ ĐƯỢC KG ĐÂY VẪN CỨ NHƯ VẬY EM Ạ
Trả lờiXóaANH VÀO ĐƯỢC RỒI CÒN GÌ Ạ. EM CHƯA BIẾT LÀM THẾ NÀO CHO CHỮ NÓ TO RA...HIHI
Xóahiii...qua cái ngày 12/12/12 với nhiều tin đồn nhảm rồi
Trả lờiXóamỗi sáng mai mặt trời thức dậy
vẫn êm đềm tia nắng ấm người ơi....
CHẮC LÀ SẼ CÓ MỘT NGÀY...
XóaNHƯNG MÀ THÔI. BIẾT HÔM NÁY ĐANG CÒN!
CHỊ LẦN MÒ MÃI ĐÂY!
Ngày 12/12/2012 là kỷ niệm 30 năm ngày cưới của em và em
Trả lờiXóa"Luẩn quẩn
vào ra,
Ta là ai?
Ai là ta?!
Ngác ngơ ...
chưa tròn số
..............
Bát cơm trên tay bỏ dở.
Tôi thở dài
Lặng nhìn..."
Buồn ơi là buồn...chị ơi!.
Ý. CÁ ANH NÀY XINH QUÁ ĐI...
XóaEM KHỎE KHÔNG?
Em chẳng hiểu câu này "Cá anh này xinh quá đi" hi hi
Xóa12 vũ trụ xoay vần
Trả lờiXóaQuẩn quanh một kiếp mong manh bóng người?
Tránh duyệt còm cách vào như sau:Đăng nhâp->Thiết kế (đầu trang phải)->Cài đặt->Bài đăng &nhận xét->Chọn (Ai có thể nhận xét?Bất kỳ.Kiểm duyệt nhận xét ?Không bao giờ
Hình như cát làm mãi mà chả biết nó cứ rồi mù lên. cám ơn bạn. cat sẽ làm lại
XóaThao tác xong nhớ lưu thay đổi là được !
XóaPháp giới nhất chân đồng nhất thể
Trả lờiXóaDiệt sinh sinh diệt mãi lê thê
Đi về một kiếp loay hoay hết
Há sợ chi ngày lắm ủ ê !
Chúc mừng bà chị bình an hiiiii
Cũng rằng sắc sắc không không
Xóamà càng già... càng thấy lòng trống tênh
Ngồi buồn minhg tự hỏi mình
Trời sinh ra KIẾP PHÙ SINH làm gì...
"Ta là ai?
Trả lờiXóaAi là ta?!
Ngác ngơ ...
chưa tròn số!"
--------
Là Hạt Cát giữa bãi bồi
Là Cát trắng biển khơi
Là một người cả nghĩ
Mỗi ngày làm thơ mươi bài...
Chào em Đọc bên email thấy em trách anh buồn quá lặn lội thân già chứ đâu phải tụi trẽ đâu em hi..hi.... Em thông cảm vì anh đang chuyển tài sản mà ngày mai nữa là xong em à Chúc em an lành nhé Thị nỡ sướng thật biết nhiều về phương tiện bây giờ khỏe rư .thôi thì thân anh cặm cụi mom sông tìm đường lặn lội lần mò thăm em nèhi..hi.
Trả lờiXóaChẳng phải thằng Tây,chẳng phải Tàu
Trả lờiXóaVác gậy xông vào múa tào lao
Ra đường đáng mặt đâu đấy tỏ
Vào chốn trang nghiêm nhớ ngồi sau
Vườn thơ chớ phải phường chợ chổm
Ngả giá hé lô bán xí xồ
Học bước Hàn Đan còn chưa vửng
Nhảy xổm bò lê giống Cóc khô
Namphong
Chúc mừng Diệu Sinh về nhà mới.
Trả lờiXóaXem BuitruongDS.blogspot.com với địa chỉ email:
Buitruonghn.@gmail.com
Mời đến thăm nhà!