ÔNG BÀNH TỔ"
"ÔNG BÀNH TỔ" Tranh dân gian Trung Quốc
Bành Tổ ung dung chả sợ già
Trăng thanh gió mát rượu la đà
Buông câu chờ cá lòng trầm lắng
Tựa cửa ngâm thơ tiếng vọng xa
Ngắm nước nhấp nhô làn sóng gợn
Nhìn trời vần vũ đám mây qua
Tám trăm năm ấy lâu mau nhỉ?
Hậu thế ngàn đời vẫn ngợi ca
Trăng thanh gió mát rượu la đà
Buông câu chờ cá lòng trầm lắng
Tựa cửa ngâm thơ tiếng vọng xa
Ngắm nước nhấp nhô làn sóng gợn
Nhìn trời vần vũ đám mây qua
Tám trăm năm ấy lâu mau nhỉ?
Hậu thế ngàn đời vẫn ngợi ca
em ko co y kien ve entry nay chi la chuc chi that vui thoi Troi tro ret chi nen giu am nhe Em da ve toi SG vai hom nua ra LaGI hop ban van nghe va se gui sach ra cho chi
Trả lờiXóaNghe đâu Bành Tổ tám trăm năm
Trả lờiXóaChắc chắn cuối đời cũng phải nằm
Hầu hạ bao năm? Bao đứa khổ
Oai gì sống mãi chỉ có măm