Vét voi rơi rớt nhành xanh
Cũng xác xơ, cũng tan tành tả tơi.
Cũng xác xơ, cũng tan tành tả tơi.
Dằn lòng: hai ngả - đôi nơi
Mưa đỉnh non.
Nắng chân trời.
Mù xa..
Chút than hồng dưới xám tro
Xăm xoi gió bấc vạt vờ xoáy ngang.
Mưa đỉnh non.
Nắng chân trời.
Mù xa..
Chút than hồng dưới xám tro
Xăm xoi gió bấc vạt vờ xoáy ngang.
Đêm rồi mà cũng hết rồi
Trả lờiXóaLửa tàn, tro lạnh để người rét run
Hai nơi, hai ngả đều buồn
Tắt rồi , còn lại tàn tro
XóaCòn nương rộng để trỉ ngô no lòng...
Hihi
Đêm khuya ghé thăm chị đọc thơ "Tắt" mà buồn.
Trả lờiXóa" Dằn lòng: hai ngả - đôi nơi
Mưa đỉnh non.
Nắng chân trời.
Mù xa..."
Chị ơi!
Hi...
XóaThơ THẨN ý mà . đừng tưởng thật mà buồn HX ui
khỏe nhé em!
Bài thơ nao núng ý lời...
Trả lờiXóaSao lòng bỗng thấy rối bời không vui...
Em thăm chị . Chúc chị những ngày cuối năm thật hạnh phúc chị nhé.
Vẩn vơ cho đỡ rét thôi
XóaNhìn ngoài phố đót củi rồi ... cũng vui
Chuc em năm mới hạnh phúc MN nhé !
Tắt rồi bùng dậy ngay thôi
Trả lờiXóaHừng đông- nơi đó mặt trời đang lên...
Bùng dậy thì cháy hết rừng
XóaChỉ còn đâu đó lưng chừng than đen
Khỏe không Ngưai Em ui...
Tại ai đó tắ lửa lòng
Trả lờiXóaĐể cho ai đó trong lòng xót xa
Trong gió bấc đào nở hoa
Than hoa đã lạnh cời lên làm gì
Nắng chiều bỏ núi ra đi
Để cho xao xác chim đi tìm đàn
Trách ai sao cứ mơ màng
Không về bến cũ ôm đàn cùng ca?
Bến thì đã phá đi rồi
XóaLưới thuyền cũng rách tả tơi... đâu còn
Vẩn vơ một chút lơm nhơm
Lúc lão bà nấu dở cơm ngồi chờ,,,