Thứ Sáu, 11 tháng 1, 2013

Thày tôi

Thày mãi nơi xa chả biết tên
Mà như xưa cũ rất thân quen
Nhẹ nhàng uốn nắn câu từ đẹp
Dí dỏm dạy răn ý tứ nền
Phố xá ồn ào xây biệt thự
Trước lâm lặng lẽ dựng am tiên
Thả hồn lãng đãng theo mây gió
Tự tại an nhiên chốn cửa thiền
 
 

2 nhận xét:

  1. Đùa C đấy:
    Nơi đây lạnh lắm lắm em ơi
    Chỉ đợi lâu nay có một người
    Người ấy xua đi cơn gió lạnh
    Để cho đoi lứa được vui thôi!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. hi... thày em đang dạy làm thơ
      Một mình thày chốm gió mưa thanh bình...
      Em đoán vây, anh T à

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *