( gửi người xa đi )
Người
lại trở về mờ mịt xa
Đô thành sót lại mỗi mình ta
Chiều đan sợi nắng vàng dìu dịu
Đêm rắc ánh sao sáng lập lòa
Tình cũ ngỡ quên, mà vẫn nhớ
Nghĩa xưa tưởng nhạt, lại không nhòa
Một mai mình ạ, hư vô cả
Ký ức ngày nào... chỉ thoáng qua!
Mẫn18:51 Ngày 16 tháng 3 năm 2013
Đô thành sót lại mỗi mình ta
Chiều đan sợi nắng vàng dìu dịu
Đêm rắc ánh sao sáng lập lòa
Tình cũ ngỡ quên, mà vẫn nhớ
Nghĩa xưa tưởng nhạt, lại không nhòa
Một mai mình ạ, hư vô cả
Ký ức ngày nào... chỉ thoáng qua!
Tình đã rời xa, xa rất xa
Sợi buồn quấn
chặt ta với ta
Ngày mong một tiếng từ nơi ấy
Tối cũng còn mơ mãi mắt lòa
Tình đó ngàn năm tim thổn thức
Duyên nay cố mãi chỉ nhạt nhòa
Bao nhiêu thương nhớ thành vô nghĩa
Mộng mãi rồi đây chỉ thoáng qua.
Ngày mong một tiếng từ nơi ấy
Tối cũng còn mơ mãi mắt lòa
Tình đó ngàn năm tim thổn thức
Duyên nay cố mãi chỉ nhạt nhòa
Bao nhiêu thương nhớ thành vô nghĩa
Mộng mãi rồi đây chỉ thoáng qua.
Gần nhau một phút để rồi xa
Tiễn biệt người đi chỉ có ta
Ân nghĩa nồng nàn thêm dạ vướng
Yêu thương thắm thiết khiến tâm lòa
Vẫn mong gặp gỡ tình ngây ngất
Nào biết chia ly mắt nhạt nhòa
Đơn lẽ giành phần câu số phận
U sầu - thôi nhé- hãy trôi qua
Tiễn biệt người đi chỉ có ta
Ân nghĩa nồng nàn thêm dạ vướng
Yêu thương thắm thiết khiến tâm lòa
Vẫn mong gặp gỡ tình ngây ngất
Nào biết chia ly mắt nhạt nhòa
Đơn lẽ giành phần câu số phận
U sầu - thôi nhé- hãy trôi qua
Nào đã gần đâu bảo cách xa
Chàng mau về
lại với người ta!
Quay lưng nạng chống, run chân bước
Dõi bóng tay che, nhiú
mắt lòa
Tình nghĩa thời xưa giờ bạc phếch
Nhớ thương ngày cũ sớm lu nhòa
Tháng ngày thơ bé đâu còn nữa
Cái thuở ban đầu - gió thoảng qua!
Không mà , em ạ, vẫn chưa xa
Đằm thắm tình yêu hai chúng ta
Chiều ấy ráng buông màu tím tím
Sớm này, nắng tỏa sắc lòa lòa
Núi ngăn sông cách, không mòn mỏi
Chớp nổi mưa giông, chả nhạt nhòa
Sống mãi ngàn năm thời bé dại
Mây nồng ấm quyện gió thơm qua!
Đằm thắm tình yêu hai chúng ta
Chiều ấy ráng buông màu tím tím
Sớm này, nắng tỏa sắc lòa lòa
Núi ngăn sông cách, không mòn mỏi
Chớp nổi mưa giông, chả nhạt nhòa
Sống mãi ngàn năm thời bé dại
Mây nồng ấm quyện gió thơm qua!
Xướng Họa tuyệt vời chẳng cách xa
Cho tình thi vị chẳng riêng ta
Với vài chữ nghĩa thêm ngời tỏa
Cùng mấy câu thơ quá sáng lòa
Kết nối tri âm còn chẳng dứt
Giao lưu bạn hữu mãi không nhòa
Lưu truyền muôn thửa trong trời đất
Khắc mãi ngàn năm chóng chóng qua.
Cho tình thi vị chẳng riêng ta
Với vài chữ nghĩa thêm ngời tỏa
Cùng mấy câu thơ quá sáng lòa
Kết nối tri âm còn chẳng dứt
Giao lưu bạn hữu mãi không nhòa
Lưu truyền muôn thửa trong trời đất
Khắc mãi ngàn năm chóng chóng qua.
Nữ sĩ thơ Đường ở nơi xa
Dạo bước phố
cổ nhớ ai ta
Để lòng gói lại mây mát dịu dịu
Cho dạ cứ vương nắng chói
loà
Dải nhiễu điều xưa người còn nhớ
Ân tình còn vương hay đã nhoà
Cố néo chi đây một xưa nghĩa
Thôi thả lòng đi mộng thoáng qua .
Chỉ mới gần nhau đã chia xa
Chia ly đau đáu mắt lệ nhòa
Cố đo chật hẹp người đông quá
Sao thấy hình như chỉ mình ta...
Mỏi mắt nhìn ra chỉ nhạt nhòa
Tình cũ nghĩa xưa giờ chỉ thế
Thoang thoảng men say chỉ thoáng qua
Cố gom nhặt lại trong ký ức
Nuốt lệ vào trong chỉ mình ta...
Chia ly đau đáu mắt lệ nhòa
Cố đo chật hẹp người đông quá
Sao thấy hình như chỉ mình ta...
Mỏi mắt nhìn ra chỉ nhạt nhòa
Tình cũ nghĩa xưa giờ chỉ thế
Thoang thoảng men say chỉ thoáng qua
Cố gom nhặt lại trong ký ức
Nuốt lệ vào trong chỉ mình ta...
Tình đã rời xa, xa rất xa
Trả lờiXóaSợi buồn quấn chặt ta với ta
Ngày mong một tiếng từ nơi ấy
Tối cũng còn mơ mãi mắt lòa
Tình đó ngàn năm tim thổn thức
Duyên nay cố mãi chỉ nhạt nhòa
Bao nhiêu thương nhớ thành vô nghĩa
Mộng mãi rồi đây chỉ thoáng qua.
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
XóaKhông mà , em ạ, vẫn chưa xa
XóaCòn thắm tình yêu của chúng ta
Chiều ấy ráng buông màu tím tím
Sớm nay, nắng rọi sắc lòa lòa
Núi ngăn sông cách, không mòn mỏi
Chớp nổi mưa giông, chả nhạt nhòá
Sống mãi ngàn năm thời bé dại
Mây nồng hơi quyện gió thơm qua!
Người xa thì cứ cho xa
Trả lờiXóaLượm tem vàng đã, về nhà ngủ ngon !
Thôi thì chậm mất một giây
XóaTặng A Tám đóa hoa này thay TEM
[img]http://www.hoahongvang24k.com/images/hoa-hong-dat-vang-24k-dep.jpg[/img]
Đường về mờ ảo quá xa xôi
Trả lờiXóaLối cũ chơ vơ vắt giữa trời
Hạt nắng nhạt màu chiều luyến tiếc
Giọt sương không vị đêm chơi vơi
Người đi có thấy, tình dâu bể
Về lại không nhìn, nghĩa cút côi
Xin nhắn người xa, dừng bước nhé
Nửa đời còn lại, bình yên vui.
Thơ Đường sao mà khó quá cô ơi, cô chỉ cho HT với ạ!
Thơ hay, ngữ nghĩa đâu sai
XóaCô dâu có giỏi mà bày cho con?
Cám ơn nhiều nhé Hoài Thương!
NGÀY CHỦ NHẬT AN LÀNH NHÉ!
[img]http://nj5.upanh.com/b4.s25.d3/fe28f42ba6b5a641bf7a85b9245f7b29_41561915.ap20100422095742263.jpg[/img]
Nào đã gần đâu bảo cách xa
Trả lờiXóaChàng mau về đó với người ta
Quay lưng nạng chống run chân bước
Dõi bóng tay vin lóa mắt lòa
Tình nghĩa ngày xưa thành bạc phếch
Nhớ nhung xa cũ hóa mờ nhòa
Cái ngày thủơ bé đâu còn nữa
Cố gắng quên nhanh năm tháng qua!
Trả lờiXóaGần nhau một phút để rồi xa
Tiễn biệt người đi chỉ có ta
Ân nghĩa nồng nàn nên dạ vướng
Yêu thương thắm thiết khiến tâm lòa
Vẫn mong gặp gỡ tình ngây ngất
Nào biết chia ly mắt nhạt nhòa
Đơn lẽ giành phần câu số phận
U sầu - thôi nhé- hãy trôi qua
Hướng Dương
Ân nghĩa nồng nàn thêm dạ vướng
XóaChị thay chữ thêm giúp em ở câu thứ 3
Cảm ơn chị.
Chúc chủ nhật an lành nhé HD ơi!
Xóa[img]http://www.website500.net/hoagau/images/product/1292056746_3977_1254655428122C.jpg[/img]
Chị Cát nhà ta thiệt giỏi ha
Trả lờiXóaMúa tay một chút vạn câu ca
Làm em lúng túng buông rơi bút
Chẳng nghĩ được chi đành chạy xa./
Giời ạ... Em làm mắt chị hoa
XóaLại tưởng mình đây sắp sửa lòa...
Ơn thầy, nghĩa bạn công răn dạy
Nên cũng tỏ hay chút gọi là...
Ha ha...
Xướng Họa tuyệt vời chẳng cách xa
Trả lờiXóaCho tình thi vị chẳng riêng ta
Với vài chữ nghĩa thêm ngời tỏa
Cùng mấy câu thơ quá sáng lòa
Kết nối tri âm còn chẳng dứt
Giao lưu bạn hữu mãi không nhòa
Lưu truyền muôn thửa trong trời đất
Khắc mãi ngàn năm chóng chóng qua./
Bài này cạn hết từ rồi
XóaVaói chào xin đợi vãn hồi ...
May ra.
Thôi tạ lòng một bó hoa
[img]http://joliscoeurs.j.o.pic.centerblog.net/etzq1pgb.gif[/img]
Nữ sĩ thơ Đường ở nơi xa
Trả lờiXóaDạo bước phố cổ nhớ ai ta
Để lòng gói lại mây mát dịu dịu
Cho dạ cứ vương nắng chói loà
Dải nhiễu điều xưa người còn nhớ
Ân tình còn vương hay đã nhoà
Cố néo chi đây một xưa nghĩa
Thôi thả lòng đi mộng thoáng qua .
.
Tám cú thôi chị à -em nấu Đường sỏi lắm chị ạ -
Mình đâu có biết làm thơ
XóaViết loang quanh giết thì giờ mà thôi!
Cám ơn bạn đã ghé chơi
Lại còn để lại lời lời gấm thêu!
Khoái nhất câu này của chị Cát
Trả lờiXóaHết ý chẳng thêm được chữ nào
" Tình nghĩa thời xưa giờ bạc phếch"
Mắt lòa, chân chậm,tai lào thào. /hehe./
Hì hì... Một kẻ thì "QUAY LƯNG NẠNG CHỐNG RUN CHÂN BƯỚC
Xóakẻ kia thì: " DÕI BÓNG TAY CHE, NHÍU MẮT LÒA!"
thế thì làm gì mà TÌNH CHẢ BẠC PHẾCH HẢ NĂM CUA ƠI!
HIHI........A HA...
CHIA làm gì thía Cát ơi !
Trả lờiXóaXA xôi cách trở sao tìm được nhau
Chúc Cát chiều chủ nhật an lành hỉ ? (~_~)
[img] http://farm4.static.flickr.com/3498/3274317655_b10218519e_o.gif [/img]
sUỐT NGÀY MỜI UỐNG CA FE
XóaNAY MAI THACS VỀ... CHỐN ẤY CÓ KHÔNG?
TẶNG EM IU MỘT ĐÓA HỒNG
[img]http://joliscoeurs.j.o.pic.centerblog.net/o58wyvd3.gif[/img]
Chỉ mới gần nhau đã chia xa
Trả lờiXóaChia ly đau đáu mắt lệ nhòa
Cố đo chật hẹp người đông quá
Sao thấy hình như chỉ mình ta...
Mỏi mắt nhìn ra chỉ nhạt nhòa
Tình cũ nghĩa xưa giờ chỉ thế
Thoang thoảng men say chỉ thoáng qua
Cố gom nhặt lại trong ký ức
Nuốt lệ vào trong chỉ mình ta...
Thôi thì mặc kệ người ta
XóaMình về , ta gửi bông hoa mang về
[img]http://nonololoaly.unblog.fr/files/2009/05/fleurs.gif[/img]
Bài này Hạt cát làm rất hay (nhất là câu 5 và 6 đối rất tuyệt)
Trả lờiXóaCám ơn bạn đến thăm nhà
XóaLai động viên Lão bà bà. Thật vui!
Bây giờ nói rằng đã chia xa
Trả lờiXóaChao ơi nhức nhối... Ố là là!
Dẫu cho cách nhau một trời biển
Tim vẫn kề bên có đâu xa!
Ui giờ chị ạ, già rồi
XóaVu vơ em viết mấy lời ... vu vơ
Xa từ ngày xửa ngày xưa
Họ về , mình cũng chả đưa đón gì
Họ về , rồi họ lại đi!
Chàng đã ra đi xa tít xa
Trả lờiXóaKinh thành chỉ có ta với ta
Trăng non nghiêng bóng xanh dìu dịu
Nắng nhạt chiều hôm sóng lập lòa
Tình cũ khó quên, nào cố nhớ
Nghĩa xưa chưa nhạt, chẳng thể nhòa
Rồi mai mình ạ, gưỉ tất cả
Vào cõi hư vô..tình đang qua!
Các bài thơ xướng họa đều rất hay Hạt Cát ạ! Bài này thì mình lại xem được. Thế mới lạ chứ!
Trả lờiXóa