Thứ Sáu, 1 tháng 3, 2013

RƯỚC XUÂN

Mầm khế Xuân  vườn nhà ( NAMĐỊNH)
Cây khế ông nội giồng với con gái năm 1935
Đi  qua dặc dài năm tháng
Buông lơi kỷ niệm cuối cùng
Anh về lại nơi chốn cũ
Bước chân lơ đễnh rỗng không.
Cành khô tươi non búp lá
Dấu che màu mốc  xù xì

Lòng khòng hàng cây già cỗi
Long lanh ánh giọt đắm mê.
Chợt thấy nhạn hồng cánh thắm
Rung rinh trắng muốt hoa lê!
......
Anh gom ngày thương đêm nhớ
Kết kiệu hoa rước Xuân về!
 
 

Bờ sông SẮT
Hoa Xuân vườn nhà

Vườn hồng
Màng nhện & hạt mưa xuân
 
Góc phòng khách

6 nhận xét:

  1. "Rước" chi mầm khế già nua?
    Quả thì vừa chát, vừa chua...khó nhằn!
    Dòng sông bồi - lở...sao đành?
    Vườn hồng tuy đẹp, lắm cành, nhiều gai!
    Đêm nằm: Tay ải, tay ai...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Bantaysach nói ứ sai tẹo nào!

      Xóa
    2. Ừ THÌ CŨNG CHẢ SAI ĐÂU
      NGỒI BUỒN BÀ LÃO VIẾT CÂU ... LẰNG NHẰNG!

      Xóa
    3. QUẢ KHẾ CHUA NẤU CANH CÁ LÓC
      SƠNG LỞ BỒI... NGƯỜI KHÓC, NGƯỜI TƯƠI
      TÔI VỀ VUI VHÔN RIÊNG TÔI
      CHIM XUÂN BAY LIỆNG NGANG TRỜI ĐÓN XUÂN!
      cÁM ƠN bts . CHÚC VUI

      Xóa
  2. E thì ngao ngán quá đi
    Xuân đến làm chi mãi khổ ghi
    Há chị

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. CÀNG BUỒN CÀNG CỐ MÀ VUI
      CHIỀU NAY GIÓ LẠNH TRAN NGOÀI THÀNH ĐÔ!

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *