HOA QUỲNH
TRẦN VĂN HẠNG
Lung linh huyền ảo dưới màn sương
Một đóa quỳnh hoa đượm sắc hương
Màu trắng tinh
khôi buồn
liễu rũ
Hương thơm ngào ngạt quyện hồn vương
Liêu trai nà nõn vươn muôn nẻo
Đài các mong manh
tỏa vạn đường
Nét đẹp kiêu sa phong nữ
chúa
Phù
vân một
kiếp gẫm
mà thương
TRẦN VĂN HẠNG
****************************
CÁC BÀI HỌA
HỒNG NHAN
Phù vân một kiếp gẫm mà thương
Phận gái vuông tròn được mấy đường
Mệnh bạc khéo đùa người quốc sắc
Duyên thừa thích cợt kẻ tôn vương
Hoa tươi ong bướm vờn phong nhụy
Liễu úa người đời nhớ phấn hương?
Hạnh phúc tình riêng nào giữ trọn
Rồi tan mỏng mảnh tựa như sương
NHÃ MY (Nguồn :Tạp chí TIẾNG QUÊ HƯƠNG)
******************
QUỲNH HOA
E ấp quỳnh hoa in bóng sương
Mong manh sắc nước dịu dàng hương
Nghê Thường uyển chuyển lòng quyến luyến
Tiên Nữ thướt tha dạ vấn vương
Lấp lánh sao ngàn vườn thượng uyển
Tinh khôi trăng giọt chốn thi đường
Ánh dương khao khát bao năm tháng
Ngó dáng úa tàn... da diết thương!
HẠT CÁT
*************
VỊNH CẦU KHỈ
VỊNH CẦU KHỈ
Cao Linh Tử
Mảnh khảnh lêu nghêu cũng gọi
cầu
Muốn sang thăm bậu đừng run sợ
Tập bước cho nhuần kẻo đợi lâu
Tre già nối nhịp
vượt sông sâu
Đơn sơ tay vịn
quen tầm mắt
Giản tiện người
qua lạ phút đầu
Cô gái thị thành
càng lúc lắc
Trẻ em thôn dã
chả lo âuMuốn sang thăm bậu đừng run sợ
Tập bước cho nhuần kẻo đợi lâu
***********
Tặng Thị Xã Phú Thọ
Gióng tre trơn tuột bắc làm cầu
Kết nối hai bờ ngập nước sâu
Lẩy bẩy chân tay vin khúc giữa
Run run đầu gối ríu hai đầu
Dò dò dẫm dẫm tim rời ngực
Nhún nhún đu đu dạ tuột âu
Mười nhớ trăm thương… Đành cáo lỗi.
Bao giờ hết sợ… Chắc còn lâu!
Kết nối hai bờ ngập nước sâu
Lẩy bẩy chân tay vin khúc giữa
Run run đầu gối ríu hai đầu
Dò dò dẫm dẫm tim rời ngực
Nhún nhún đu đu dạ tuột âu
Mười nhớ trăm thương… Đành cáo lỗi.
Bao giờ hết sợ… Chắc còn lâu!
*******************
BẾN ĐÁ
BẾN ĐÁ
Tặng Thị Xã Phú Thọ
nhân kỷ niệm
110
Rượu chưa được uống thế mà
say
Phong cảnh thiên nhiên tuyệt tác
này
Ngước tới trời xanh nhạn mắc
võng
Nhìn sang sông rộng nước hòa
mây
Sông Thao dải lụa ngàn năm
chảy
Hà Thạch cầu mây vừa mới
xây
Bến Đá một chiều quyến luyến
khách
Bức tranh lưu ảnh mãi còn
đây.
đỗ hưng-
pt
*
BÀI HỌA
BÀI HỌA
Ngắm cảnh mơ màng bỗng thấy say
Loanh quanh qua lại khúc sông này
Liếc trời nghiêng ngả lừng khừng gió
Nghé nước lặng lờ loang loáng mây
Vũ Ẻn thuyền xưa còn chửa hạ
Việt Trì cầu mới lại vừa xây
Chàng về Bến Đá cùng ai nhé
Thiếp mãi cắm sào ở chốn này!
Loanh quanh qua lại khúc sông này
Liếc trời nghiêng ngả lừng khừng gió
Nghé nước lặng lờ loang loáng mây
Vũ Ẻn thuyền xưa còn chửa hạ
Việt Trì cầu mới lại vừa xây
Chàng về Bến Đá cùng ai nhé
Thiếp mãi cắm sào ở chốn này!

Xin chị cái TEM đã nhé
Trả lờiXóaVà xin 'xí xớn' phá niêm luật một tý chị nhé!
Vài lóng tre khô cũng gọi cầu
Bắc qua xóm núi nối bờ sâu
Trẻ con đến lớp lo chảy dãi
Bà lão thăm con sợ ong đầu
Kinh phí trên cho chờ mỏi mắt
Của dân đóng góp thấm vào đâu
Nhớ bạn thương em…đành cáo lỗi
Đợi ngày nối nhịp…chắc còn lâu
Cám ơn Thanhthuoc ghé thăm
XóaMấy hôm mình bận lặn mất tăm.
thật SORÌ Ì Ì>>>iiiiii...
Lung linh huyền ảo dưới màn sương
Trả lờiXóaMột đóa quỳnh hoa đượm sắc hương
Màu trắng tinh khôi buồn liễu rũ
Hương thơm ngào ngạt quyện hồn vương
Liêu trai nà nõn vươn muôn nẻo
Đài các mong manh tỏa vạn đường
Nét đẹp kiêu sa phong nữ chúa
Phù vân một kiếp gẫm mà thương
---------------
Quỳnh hoa nay "ĐƯỢM HƯƠNG"
"NGÀO NGẠT QUYỆN HỒN VƯƠNG"
Loại quỳnh này :GIỐNG LẠ
Sao khác quỳnh bình thường??????
XóaMột bài thơ nịnh chúa
Rắm thối mà nói thơm
tả hoa quỳnh quái gở
nịnh quỳnh thì đúng hơn!
Mình thấy bài họa của Nhã My HỌA NGƯỢC rất hay... còn vị trên mình không có biết. Mình đang học, nên cố làm theo luật, chứ ngữ nghĩáit khi để ý.
Trả lờiXóaCám ơn cả hai bạn đã góp ý