( Gửi bạn DS cao nguyên )
Em có còn nhớ đến tôi
không?
Bao năm xa...
em còn nhớ đến tôi?
Nhớ mưa bụi cao nguyên đầm vạt áo
Thấp thoáng bóng em màn sương mờ ảo
Thác Dam_bri soi ánh mắt em trong.
Xa xôi ơi, em còn nhớ tôi không?
Nhớ u sầu nét hồ Than Thở
Nhớ xuyến xao dáng Tuyền Lâm biếc gió
Nhớ bồi hồi Thung lũng tình yêu...
Yên ắng tán thông mốc thếch sắc rêu
Nấm Vân Chi xoe tròn ngà trắng
Phấn chùm thông bung hoa vàng nắng
Em -
Cánh ong chắt chiu từng giọt mật dâng đời.
Yên ắng tán thông mốc thếch sắc rêu
Nấm Vân Chi xoe tròn ngà trắng
Phấn chùm thông bung hoa vàng nắng
Em -
Cánh ong chắt chiu từng giọt mật dâng đời.
Bao năm xa...
em còn nhớ đến tôi?
Nhớ mưa bụi cao nguyên đầm vạt áo
Thấp thoáng bóng em màn sương mờ ảo
Thác Dam_bri soi ánh mắt em trong.
Xa xôi ơi, em còn nhớ tôi không?
Ơi bàn tay cần cù đan mưa nắng
Đôi môi mềm rộp se bao lá đắng
Xuýt xoa bỏng phồng tê lưỡi nếm búp hoa
Mồ hôi ròng ròng lưng, trán ướt đầm đìa
Em mê mải cỏ cây, véo von chim chóc
Đôi môi mềm rộp se bao lá đắng
Xuýt xoa bỏng phồng tê lưỡi nếm búp hoa
Mồ hôi ròng ròng lưng, trán ướt đầm đìa
Em mê mải cỏ cây, véo von chim chóc
Vách đá cheo leo hái từng cây thuốc
Mấy vòng dây rợ quấn quanh.
Cắm cúi lội rừng băng núi một mình
Mưa dầm gió gội
Em tảo tần cặm cụi
Học người xưa: "Nam dược trị Nam nhân!"
Bàn chân em còn nhớ núi, nhớ rừng?
Nhớ mây mù mờ trắng
Nhớ mi- mo-sa hương bay thầm lặng
Ký ức dịu dàng lang thang...
lang thang...
Em còn nhớ không?_
Em có nhớ không?!
Mấy vòng dây rợ quấn quanh.
Cắm cúi lội rừng băng núi một mình
Mưa dầm gió gội
Em tảo tần cặm cụi
Học người xưa: "Nam dược trị Nam nhân!"
Bàn chân em còn nhớ núi, nhớ rừng?
Nhớ mây mù mờ trắng
Nhớ mi- mo-sa hương bay thầm lặng
Ký ức dịu dàng lang thang...
lang thang...
Em còn nhớ không?_
Em có nhớ không?!
tôi vẫn nhớ trời cao nguyên ấy
Trả lờiXóasương mờ phủ lạnh tán thông xanh
mây bay vơ vẫn nhiều thương nhớ
hoa nở muôn màu dệt ý thơ
Nhiều nhớ thương về nơi ấy mộng mơ...
XóaHà nội vẫn đêm nagỳ khắc khoải
Trả lờiXóaCHỦ NHẬT AN LÀNH HẠT CÁT BÀ BÀ NHÉ!
Chủ nhật Hạt Cat lên xe
XóaQua Phủ Dầy... rồi vòng về nhà chơi.
Sen ao mọc kín che giời...
Lang-bi-ăng đồi thông xé gió
Trả lờiXóaNíu mây về trắng xóa vít quàng non
Quyện mơ xanh tô thắm má môi son
Xuân Hương hồ,Tình Yêu người ước hẹn....
Mình mê Đà lạt , song cực kỳ sợ mưa ở đó.
XóaMấy lần vào lên lớp, về thế nào cũng bê thêm một đống quần áo!
Cô ơi, khỏe ko cô? Hôm nào ngâm song thất lại cháu nghe nhé Cô. Vẫn còn 2 clip cô ngâm thơ mà chưa post lên đây.
Trả lờiXóaCHỈ ĐẾN KHI CHẠM ĐÁY ĐẮNG NỖI BUỒN
XóaMƠI TỰ BIẾT VỊN CHÍNH MÌNH ĐỨNG DẬY!
CỐ NAH KIỀU ƠI!
sao thơ buồn vậy hở em
Trả lờiXóanghe sao khắc khoải thênh thênh thế nào
dẫu rằng cảnh đó người đâu
trèo đèo lội suối cùng nhau ta về ....
......
Chúc H C an vui nhé
EM VÀO ĐÀ LẠT THƯỜNG LEO NÚI, LỘI RỪNG...
XóaCÁI NGHỀ "LANG BĂM" HAY LẦN MÒ VẬY ĐẤY ANH!
CHÚC ANH VUI.
Em còn nhớ không?_
Trả lờiXóaEm có nhớ không?!
Nhớ Đà Lạt sương bông bồng gió
Nhớ tiếng ai thỏ thẻ bện lòng
Chị còn nhớ hay không?
NHỚ ĐÂU CŨNG KÉM HÀ THÀNH
XóaỞ ĐÂU VẪN KÉM NHÀ MÌNH ...CHỊ ƠI!
HIHI....
Bài thơ hay quá.
Trả lờiXóa