Nhớ thương chuội trơn ngày cũ
Xạc xào tán cây vùi gió
Tong tong thu ém sương buồn.
Lạc thu... hoa dấu mùi hương
Chim khép cánh chiều mép tổ
Nỗi riêng niềm tây khép mở
Người về dốc cạn tỉnh say...
Nghiêng thu vàng lá úa bay
Nghiêng đêm gương trăng nhòa sáng
Góc trời đốm sao lơ đãng
Lạc thu... sầu ngập dòng Ngân.
Lạc thu... sợi buồn vương giăng
Vấn vít vầng mây côi cút.
Vạt nắng chiều thu heo hút
Âm thầm tan vụn cô liêu...
Lạc thu.. nhạn kêu khắc khoải.
Trả lờiXóaChênh vênh một mảnh .. trăng chiều.
Sông Ngân đôi bờ leo lẻo.
Cầu ô một chiếc .. bé teo.
Chị lại thức khuya quá rồi ..
được tem bạc rồi
Trả lờiXóaxin nốt tem đồng nhé
Trả lờiXóaXin chị TEM ĐỒNG nhé!
Trả lờiXóaLạc thu- Thu lạc đêm nay
Trả lờiXóaSáng ra chợt thấy thơ hay lượn về
Nắng vàng đã nở hoe hoe
Lạc thu -hoa sớm khoe khoe sắc hồng...
Chiếc lá ngày xưa nay ở đâu
Trả lờiXóaĐể người tìm mãi những mùa Ngâu
Thu xưa chôn kín vào quên lãng
Còn chút thu này gởi đến nhau
Lạc thu của chị thật tinh tế với"ém sương","mép tổ" đến cả "vấn vít vầng mây" ...đầy trải nghiệm ,thanh thản... dẫu "cô liêu"!
Trả lờiXóaLạc thu thì cái gì cũng lạc cả...tuy vậy chị vẫn không hề lạc
Trả lờiXóaLạc thu lạc cả đường về
Trả lờiXóaNỗi riêng khép mở tái tê cõi lòng
Người ơi người có nhớ không?
Vùi vào quên lãng mênh mông cõi đời...
Cát ơi thức khuya thế! chúc chủ nhật vui.
... ...
Trả lờiXóaLạc thu giong mắt tuổi chiều
Hướng trời cao trong vương vọng !
Trả lờiXóa"Nghiêng thu vàng lá úa bay
Nghiêng đêm gương trăng nhòa sáng
Góc trời đốm sao lơ đãng
Lạc thu... sầu ngập dòng Ngân."
[img]http://i560.photobucket.com/albums/ss42/tamda_2009/73aad99e74fff237dd77f3f8eabab254_we.gif[/img]
Sao lại " Lạc thu", hay là " Mùa thu bị lạc"?
Trả lờiXóaThơ chị thật tinh tế và đầy hình tượng.
lạc thu bước về thu lạc
Trả lờiXóanghe buồn vương mắt cay cay
có phải trời thu bảng lảng
khói sương trong mắt tình gầy...
Lạc thu nhặt sợi nắng rơi
Trả lờiXóaMàu phai loang ẩm sương trời ngấm đêm...
Chiếu nhiều vui chị ơi!
Ha, bài này liêu trai qúa
Trả lờiXóaNgóng thu từ tít tắp xa
Bóng thu bảng lảng, lẩn hoà thinh không
Giơ tay, lọt chùm tia hồng
Rớt rơi mưa bão, thu không xa vời
Mới than&g bảy thôi chị ơi, chưa thu đâu
Bẵng đi mấy tuần xa nhà, hôm nay em về diện kiến, lại được đọc thơ chị,đọc bài họa của mọi người...
Trả lờiXóa