Lơ thơ mấy sợi tóc trên đầu
Phều phào nói trước lại quên sau
Lom khom ngồi xó vườn nhổ cỏ
Xốc lại xiêm y đã bợt màu.
Ta hóa thân làm cánh bướm thu
Nửa chốn ta - bà... nửa hư vô
Nửa tươi sắc nắng vàng rười rượi
Nửa xạm như đêm tối nhờ nhờ...
Phều phào nói trước lại quên sau
Lom khom ngồi xó vườn nhổ cỏ
Xốc lại xiêm y đã bợt màu.
Ta hóa thân làm cánh bướm thu
Nửa chốn ta - bà... nửa hư vô
Nửa tươi sắc nắng vàng rười rượi
Nửa xạm như đêm tối nhờ nhờ...
... Kia mấy con trâu để tế thần
Mượt láng da lưng, bóng bốn chân
Ta thì lem luốc thân lươn trạch
Tự tại nguẩy ngoe giữa bùn lầm.
Cũng thế mà thôi! Chỉ thế thôi!
Lùm lùm nấm đất mé chân đồi
Nay mai... rồi lại nay mai nữa...
Liệu có bao giờ... hết chơi vơi?!
Mượt láng da lưng, bóng bốn chân
Ta thì lem luốc thân lươn trạch
Tự tại nguẩy ngoe giữa bùn lầm.
Cũng thế mà thôi! Chỉ thế thôi!
Lùm lùm nấm đất mé chân đồi
Nay mai... rồi lại nay mai nữa...
Liệu có bao giờ... hết chơi vơi?!
*
Lặng đứng chôn chân giữa âm thầm
Bốn bề gió thoảng khói hương trầm
Hoa tươi, quả ngọt... mai rữa mủn
Bốn bề gió thoảng khói hương trầm
Hoa tươi, quả ngọt... mai rữa mủn
Liệu có khi nao... đá nảy mầm?!
Cũng biết muôn năm chỉ nước mây
Cuộc đời - một đốm lửa tàn bay
Ngoái trông thăm thẳm nơi mờ mịt
Cuộc đời - một đốm lửa tàn bay
Ngoái trông thăm thẳm nơi mờ mịt
Ngàn kiếp ngược xuôi... mấy vơi đầy?!
Quanh quanh gió cuộn cuộc phù vân...
Nay mai bướm khép đôi cánh tã
Liệu có còn vương hương sắc xuân?!...
Tem nhà Cát. Dạo này viết khỏe thế. LV ốm nửa năm nay không viết được gì
Trả lờiXóaDạo này em buồn quá... viết như kiểu xả street. Em viết vớ vẩn khỏi buồn thôi ạ.
XóaMong anh vui khỏe!
Ngày trước Trang Chu đã mơ rồi
Trả lờiXóaBướm -Ta, ta - bướm thực hư ơi?
Mà hư hay thực cần chi biết?
Cõi tạm, buồn vui cũng tạm thời!
Trang Chu với thuyết tiêu giao
XóaTừa lâu lắm đã tan vào hư không
Buồn đời ngắn đến vô cùng
Nay mai mây nước bít bùng... về đâu?
Nỗi buồn trần thế có ích chi?
Trả lờiXóaTheo ta đeo đuổi mấy dặm thi
Kéo vần níu chữ gieo hạt phú
Chấp vá lưới lòng sợ cuộc đi
Cũng rồi một kiếp cát bụi trần
Thẳng tưng ngày kết ta trả thân
Đem hồn theo bướm vờn rong cảnh
Phiêu diêu ngày tháng thoát nợ oằn
Bướm-ta, ta-bướm gần như xa
Vu Lan nhớ mẹ đến bạc nhòa
Mờ mi khóc mẹ hay khóc ta?
Cũng gần với mẹ Vu Lan Hoa
Cỏn con cát bụi lúc ta về
Gió hát mây ngân khúc giao huê
Lượn vòng theo bướm ta làm bướm
Tiêu Giao ơi hỡi hết giấc mê...!
Chia sẻ cùng chị chị nhé!
Trả lờiXóaĐộ trong biển khổ bến mê
Trả lờiXóaNơi nao cũng thấy bộn bề niềm tây !
Một chút thả hồn theo gió mây
Trả lờiXóaCho ta thư thái dạ đong đầy
Trong màn hư ảo đời hoang phế
Để thấy chung quanh lắm thứ vay
Vu Lan chị tới nghĩa trang
Trả lờiXóaThấy con bướm nhỏ lang thang chạnh lòng...
Em mới đi công tác về…… sang thăm chị ngay nè
Trả lờiXóaChúc chị ngày chủ nhật nhiều niềm vui và hạnh phúc
Sang thăm chị, chúc chị chiều chúa nhật thật vui vẻ ấm áp nhé.
Trả lờiXóaChị em mình cứ say Thu mãi thôi nè. Chủ nhật bình an nghe chị
Trả lờiXóaPhong trần gió bụi phong trần
Trả lờiXóaPhù vân mây nổi phù vân bềnh bồng...
Chị ơi! Em sang thăm chị. Em chia sẻ nỗi buồn cùng chị! Chúc chọ tối chủ nhật an lành!
Trả lờiXóa