Biết là người chả của mình
Mà sao lòng những chông chênh gợn buồn.
Lui cui chụm lửa sao Hôm
Rắc vàng suối ngọn, sông nguồn đầy vơi.
Thẫn thờ đợi ánh sao Mai
Trăng lu ngái ngủ góc giời tàn đêm
Vu vơ gió vướng cành mềm
Thập thò mây nép mé hiên ngóng chờ...
Táo chua rụng khắp vườn chùa
Bước chân chợt lỡ mấy mùa dở dang?!
Nước chằm mấp mé đò ngang
Người sang sông... bóng tam quan mờ dần.
Ai về nghiêng nắng đầy sân
Bến sông vương nỗi bần thần... riêng ai!
Hôm trước đi off với nhau, tụi em có nhắc nhiều đến chị, và một điều tất cả đều thống nhất vói nhau là chị có một khả năng sáng tác thơ thật đáng kinh ngạc. Có những ngày chị làm đến 3 bài thơ, tụi em chỉ vào còm thôi mà cũng không theo kịp.
Trả lờiXóaBiết là bóng gió vu vơ
Mà sao thở hắt tiếng thơ buông chùng.
Em mất khả năng làm thơ nên chỉ sang hóng rồi về ạ:D
XóaCám ơn OM và Thanh Bình đã đến thăm và chia sẻ với Lão bà bà.
XóaOm ui, chị viết thơ Nòng nọc ý mà, cho vui và viết lung tùng thôi> Nhưng vẫn thích viết vì có các em đến chơi. Uổi già đỡ đơn côi! Em à
Biết là người chả của mình
Trả lờiXóaMà sao vẫn cứ chông chênh đứng chờ
Thôi về vun mấy vần thơ
Thắp lên ngọn lửa sưởi cho riêng mình...
Ngồi buồn em bịa lăng nhăng...
Xóa"Hỉ lai cô "chả còn răng để cười ..
Chi Đoan ạ
SAO GIỐNG TÂM TRẠNG EM QUÁ CÁT ƠI HIIIII
Trả lờiXóaUI GIỜI LÀ ÚI GIỜI ƠI!
XóaEM TÔI THẬT ĐÚNG LÀ NGƯỜI ĐA ĐOAN.
CHO VỀ MÀ LÓT GẦM GIƯỜNG... NHÁ!
Tuy người chẳng phải của mình
Trả lờiXóaNhưng mà thắm nghĩa , nặng tình yêu . . . thơ
Nhớ nhau ra ngẩn vào ngơ
Về nhà viết một câu thơ giải sầu
THẾ RỒI KHI BƯỚC QUA CẦU
Xóa, NHỚ THƯƠNG RƠI MẤT, DAI SẦU NGẨN NGƠ
ANH hlt Ạ
Cát làm thơ dày đặc. Nhiều ý tứ...Chả bài nào giống bài nào! Như có Thần thơ nhập vào..Ha ha!
Trả lờiXóaEM VIẾT NHƯ CÁI KIỂU VỢT AO Ý MÀ, ĐƯỢC CON TEP, COM TÂM, CON CUA... HAY CON NIỀNG NIỄNG LÀ VƠ TẤT, CHỊ UI.
XóaMONG CHỊ VUI...
Lão Bà Bà làm thơ cực hay roài. Nhiều khi em đọc nhiều từ trong từ điển ko có ấy chứ, tài thiệt, chắc lão Bà Bà vừa thiền vừa làm thơ nên lời thơ, ý thơ mới lạ như thía lão Bà Bà nhẩy ? Ngày mới an lành nhé lão Bà Bà iêu (~_~)
Trả lờiXóahttp://hinhnenvip.net/wp-content/uploads/2013/09/hinh-nen-tinh-yeu-154.gif
THẾ THÌ THIỀN ĐI. THIỀN MANG LẠI SỨC KHỎE LÀ CHÍNH THÔI. LÃO BÀ HƯU HẮT VÔ CONG... VIẾT CHO NÓ GIẢI SẦU MÀ.
XóaẢNH THÌ ĐẸP, CHO VÀO NẶNG, MẠNG NÓ CỨ Ỳ RA... ĐÀNH NHỊN THÔI, BD Ạ
Bến sông xưa ấy xa rồi
Trả lờiXóaGiờ thành bến đợi sân gôn Cát à?
Muốn ngắm thì chỉ ngắm từ xa (~_~)
http://www.vietphotoshop.com/tutorials/imageready/reflection/water.gif
CHỊ CÁT ĐI LƯỢM TÁO CHUA
XóacHƯA ĐẾN CỒNG CHÙA ĐÃ GẶP BẠCH DƯƠNG...
HA HÁ...
Biết người chẳng của mình đâu
Trả lờiXóaMà sao lòng vẫn nỗi sầu vấn vương
Dù không đi một con đường
Vẫn còn lưu luyến nhớ mong vô bờ
Thôi đành " bóng gió vu vơ"
Để cho ai khỏi thẫn thờ chờ ai.
MỘT THỜI TRÚC MÃ THANH MAI
XóaMỘT THỜI ĐƯỜNG NGẮN VÒNG DÀI MÀ ĐI
NGỒI BUỒN NHỚ LẠI ... XƯA KIA
RỒI XA XÔI LẠI TRỞ VỀ XA XÔI,
ANH CÔNG LÝ À!
Vu vơ bóng gió trang đài
Trả lờiXóaTrăng khuya nâng bước chân ai lạc thềm !
NHẶT SAO SƯỞI ẤM LẠNH ĐÊM
XóaNHẶT GIÓ KHUYA GỬI VỀ MIỀN ... CŨ XƯA!
Chỉ là bóng gió vu vơ
Trả lờiXóaThơ ai lai láng ngẩn ngơ lòng người.
AI ƠI, NHỚ ĐỨNG THƯƠNG NGỒI
XóavU VƠ NGÀY ẤY LÀ TÔI VỚI MÌNH!
CHỊ GƯỜNG NHỈ .
NHƯNG CÓ GẬP NHAU THÌ CŨNG NHƯ " ĐÂM LÊ' THÔI À...HIHI...
Cám ơn OM và Thanh Bình đã đến thăm và chia sẻ với Lão bà bà.
Trả lờiXóaOm ui, chị viết thơ Nòng nọc ý mà, cho vui và viết lung tùng thôi> Nhưng vẫn thích viết vì có các em đến chơi. Uổi già đỡ đơn côi! Em à
Với câu mở bài đã nói lên được một triết lí lớn. Khà!
Trả lờiXóaNgười là con mẹ người ta
Ta chông chênh bước biết là có nhau?
Ngẫng lên gió đẩy lao xao
Chiều buông bổng nhớ tóc nhàu tháng năm!
Chúc chị Cát vui khỏe nhé!
UI GIỜI ... VIẾT VỚ VỈN THÔI...
XóaCHẢ PHẢI TA, CHẢ PHẢI NGƯỜI ... VU VƠ@