
MẸ ƠI
Gió mùa thu dồn về quê cũ
Mình con côi cút bơ vơ Hà thành.
Tóc con giờ không xanh, mà bạc.
Mắt con không còn sáng, mà mờ.
Bàn tay con đã héo khô
Bước chân cũng đã hững hờ thấp cao.
Kiếp luần hồi ai sao, mình vậy
Trời này tròn, đất ấy vẫn vuông
Vô thường... mãi vẫn vô thường
Chỉ còn lưu lại tình thương dặm dài.
Nhớ mẹ áo bạc vai oằn gánh
Thương mẹ chân bước lệch đồng chiêm
Nhớ quay quắt Quán Lào phố vắng
Nhớ cồn cào Yên Định quê ai
Nhớ bắp ngô, nhớ củ khoai
Xứ Thanh no ngắn, đói dài... bao năm.
Con nhớ mùi vành khăn mẹ vấn
Nhớ bàn chân mẹ lấm bùn khô
Mồ hôi mẹ nhỏ như mưa...
Ngác ngơ ơi!
Biết bây giờ mẹ đâu?!
Đến và đi sau sau trước trước
Ngược xuôi vũ trụ xoay vần
Mẹ xa... năm tháng
... tháng năm nhớ Người!
Mây mùa thu hội tụ nhà xưa
Bồng Lai Mẹ - chốn hư vôMình con côi cút bơ vơ Hà thành.
Tóc con giờ không xanh, mà bạc.
Mắt con không còn sáng, mà mờ.
Bàn tay con đã héo khô
Bước chân cũng đã hững hờ thấp cao.
Kiếp luần hồi ai sao, mình vậy
Trời này tròn, đất ấy vẫn vuông
Vô thường... mãi vẫn vô thường
Chỉ còn lưu lại tình thương dặm dài.
Nhớ mẹ áo bạc vai oằn gánh
Thương mẹ chân bước lệch đồng chiêm
Lần hồi ngày trắng, đêm đen
Ngủ ngồi, ăn đứng, xuống lên, ra vào...Nhớ quay quắt Quán Lào phố vắng
Nhớ cồn cào Yên Định quê ai
Nhớ bắp ngô, nhớ củ khoai
Xứ Thanh no ngắn, đói dài... bao năm.
Con nhớ mùi vành khăn mẹ vấn
Nhớ bàn chân mẹ lấm bùn khô
Mồ hôi mẹ nhỏ như mưa...
Ngác ngơ ơi!
Biết bây giờ mẹ đâu?!
Đến và đi sau sau trước trước
Phận mỏng dày duyên nghiệp trầm luân
Ngược xuôi vũ trụ xoay vần
Mẹ xa... năm tháng
... tháng năm nhớ Người!
Dâng mẹ kính yêu
Trả lờiXóaMột đóa hoa đẹp hương nồng nàn đưa
http://hinhdongdep.com/wp-content/uploads/2013/08/Hinh-dong-hoa-hong-dep-4.gif
http://animatedimagepic.com/image/thanks/thanks-7944.gif
XóaCám ơn Bạch Dương
Ngày giỗ Mẹ, Cát thắp hộ em nén hương nhé ! Chúc mẹ an lạc miền xa thẳm
Trả lờiXóahttp://files.myopera.com/trinhhaiphuong/albums/6477952/sen.gif
Mình sẽ thắp hương và gửi lời nhắn nhủ của B D đến cụ
XóaCho chị gửi một nén nhang thơm...Cát nhé.
Trả lờiXóaEm cám ơn chị Thu Giang. Cầu cho các mẹ của chúng ta an lành
Xóa
Trả lờiXóaNgày giỗ Mẹ, HẠT CÁT BÀ BÀ thắp hộ mình nén hương nhé !
Cám ơn BẠNH thật nhiều ,Mẹ mình sẽ rất vui khi mình có những người bạn tốt như vầy!
XóaTheo dõi blog của chị, thấy những bài chị viết về Mẹ luôn là những bài da diết, đủ để làm cho người đọc bao giờ cũng cảm thấy rưng rưng...
Trả lờiXóaHình như mình luôn thấy mẹ mình vẫn đây! Mình luôn nhớ Mẹ như hồi bé vậy... và luôn cảm thấy mình vẫn chưa làm được nhiều cho mẹ Om à.
XóaCám ơn & chúc em hạnh phú nhé!
Mẹ tôi nay đã xa rồi
Trả lờiXóaHeo may chợt đến con ngồi nhớ thương
Mẹ ơi ở chốn vô thường
Mẹ bình an nhé , con thương mẹ nhiều...
Những vần thơ về mẹ bao giờ cũng da diết.
Chúng mình củng yêu mẹ chị nhỉ?
XóaEm chúc chị khỏe vui ạ
Ngày giỗ Mẹ,chị thắp giùm em nén hương chị Cát nhé !
Trả lờiXóaCám ơn Quỳnh LĐ. Hôm ấy về quê , mình sẽ thưa với cụ
XóaChúc Quỳnh hạnh phúc và an lành!
http://media.tiin.vn/medias/4f58767d703dd/2012/07/14/5b9aa389-8df2-4e0a-947c-36ee68c2077c.jpg
Trả lờiXóaSuốt đời Mẹ chịu bao cơ cực...
Con nhớ nhiều, thương lắm Mẹ ơi!
Tóc con giờ đã bạc rồi
Đêm đêm nhớ mẹ sầu rơi hai hàng....
Chia xẻ cùng em nôi đau không còn Mẹ...
em cám ơn A TAM thật nhiều. Mẹ em là người chịu nhiều thiệt thòi trong cuốc đời, Nhưng bà đã tự mình chăm sóc con cái nên người anh ạ.
XóaMong anh vui khỏe!
Tình mẫu tử nào ai quên được
Trả lờiXóaNghĩ mẹ con có khắc nào quên
Luân hồi ta mãi trã dần
Làm sao cho đặng vuông tròn hỡi em
http://1.bp.blogspot.com/-wmvv7dOG318/T2NF6E_yVcI/AAAAAAAASLY/BBRvyJ0IEYA/s1600/0010.gif
Cám ơn anh chia sẻ cùng em> Dù già hay trẻ chúng ta cùng luôn yêu mẹ, Phải không anh Ngọ Dung. Em mong anh luôn mạnh và mơ mộng thật nhiều, lanmf thơ thật hay ạ
XóaNgược xuôi vũ trụ xoay vần
Trả lờiXóaMẹ xa... năm tháng
... tháng năm nhớ Người!
------------------------------------
Em thấy tim mình như nghẹn lại chị ạ!
Mẹ phúc hậu, con cháu nên người chị nhỉ.
Trả lờiXóa29/9 sắp tới là ngày giỗ mẹ chị, chị cũng đang nhớ mẹ quá, rất đồng cảm với em!
Trả lờiXóaVẫn còn đọng mắt cười sương gió
Trả lờiXóaVẫn còn in lọ mọ đường chân
Ngày xa bảng lảng dấu gần
Nén tâm nhang giữa bụi trần dâng hương !