
Xin đừng thả bướm ong về mịt mù xa
Như đẩy gió may thốc về ngược phía
Ta _Giọt nắng lịm bên tàu lá úa
Bơ phờ xòa tóc bông lau.
Xin đừng bôi nhuôm nhoam xanh đỏ phẩm mầu
Bụi rơi cay khóe mắt
Cuộc đời tróc mảng đen xám mốc
Chút dại khờ đừng trộn lẫn dối gian.
Xin đừng rắc ảo huyền vào ráng đỏ chiều tàn
Gieo mơ mộng vụn tơi lâu đài cát.
Hoàng hôn mịn phủ chân trời nhòa nhạt
Lưu ánh hồng trong vắt ngọc lưu ly.
Một lời nói này _ một đọi máu kia
Vay trả nghiệp duyên nhân quả.
Sắc không ta yên bình mùa Bát Nhã
Ta _Giọt nắng lịm bên tàu lá úa
Bơ phờ xòa tóc bông lau.
Xin đừng bôi nhuôm nhoam xanh đỏ phẩm mầu
Bụi rơi cay khóe mắt
Cuộc đời tróc mảng đen xám mốc
Chút dại khờ đừng trộn lẫn dối gian.
Xin đừng rắc ảo huyền vào ráng đỏ chiều tàn
Gieo mơ mộng vụn tơi lâu đài cát.
Hoàng hôn mịn phủ chân trời nhòa nhạt
Lưu ánh hồng trong vắt ngọc lưu ly.
Một lời nói này _ một đọi máu kia
Vay trả nghiệp duyên nhân quả.
Sắc không ta yên bình mùa Bát Nhã
Thuyền vô vi lướt nhẹ chốn hư không.

Xin đừng khơi dậy người ơi
Trả lờiXóaVết thương liền thẹo trở trời vẫn đau
Xin đừng trói buộc đời nhau
Bằng dải óng ánh những màu giối gian...
Chi ơi, đừng quên em chị nhé.
http://4.bp.blogspot.com/-Uq_UYVgXg0s/UkU6cl_1pfI/AAAAAAAAu20/ZrOy1VhS92c/s1600/0156.gif
Xóahttp://4.bp.blogspot.com/-Uq_UYVgXg0s/UkU6cl_1pfI/AAAAAAAAu20/ZrOy1VhS92c/s1600/0156.gif
Trả lờiXóaGiống em Như Mai của tôi không?
Chị yêu quý và thương mên em nhiều
Cuộc đời tróc mảng đen xám mốc
Trả lờiXóaChút dại khờ ai trộn lẫn dối gian....
nên lời thơ sống mãi chẳng bao giờ tàn
dù chỉ là soi chút ánh sáng lập lòe trong đêm tối
người nghệ sĩ miệt mài không biết mỏi
cũng xin đừng một tiếng chẳng tri âm...
Xin đừng thề thốt người ơi
Trả lờiXóaTrong yêu thương ẩn muôn lời dối gian.
Bèo mây cái chuyện hợp tan.
Sắp sang năm mới rồi, em chúc chị luôn an vui!
Nếu không hiểu trọn chữ yêu
Trả lờiXóaThì xin đừng nói ra điều thiêng liêng...
Để người mang nỗi niềm riêng
XóaĐể đời nước cho miền hoàng hôn...
Qua thăm thôi, ko dám com. vì ko biết làm thơ.
Trả lờiXóaXin đừng trút lạnh vào đông
Trả lờiXóaRét này chưa đủ buốt lòng ư em
Xin đừng rót mực vào đêm
Đêm đen dài đủ nỗi niềm vắt ngang
Xin đừng rút ván cầu sang
Mùa đông xưa
Những nẻo đường rêu phong .
Bướm nhà Cát hôm nay thật là nhiều
Trả lờiXóaCứ tung bay trong giá rét thế này lạnh ko ?
Lại bổ sung thêm giá lạnh nữa đó, Cát bảo trọng nhé ! (~_~)
http://d4.violet.vn/uploads/blogs/747728/flower-35.gif
Tặng cho Cát con bướm này
Trả lờiXóaKhi nào Cát thích măm ngay tức thì (~_~)
http://img.photo.yume.vn/photo/pictures/20091005/duonglieu01qt/origin/gif30707-091065.gif
Xin đừng nói những lời yêu
Trả lờiXóaDối lòng buồn giọt nắng chiều mong manh...
http://dongcam.vn/wp-content/uploads/2013/08/hoa-co.jpg
Trả lờiXóaXin đừng..." trộn nắng vào mưa "
Để cho ai đó đánh tưa cuộc đời
Xin đừng gian dối lời yêu
Trả lờiXóaXin đừng đem nắng quái chiều về đây
Nghiệp duyên nhân quả trả vay
Xin đừng nói nữa thế này là xong...
http://hdwallfan.com/wp-content/uploads/2013/11/Happy-New-Year-2014-Picture-Wallpaper-High-Definition.jpg
Trả lờiXóaNhân dịp năm mới Giáp Ngọ - 2014, MC xin gửi đến chị lời chức mừng năm mới – Chúc gia đình chị năm mới gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống và luôn an vui, hạnh phúc.
Năm mới đang đến gần, em sang chúc chị muôn phần an vui. http://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/hoa-phong-lan-3_zpsdb8a87ce.jpg
Trả lờiXóa