BẦN NHƯ LẠC
Số nghèo mạt rệp chả thèm kêu
Cơm hẩm đâu cần bếp lắm niêu
Phước bất trùng lai nhân quả ngó
Họa vô đơn chí quỷ thần trêu
Đội trời đạp đất quyền không rúng
Lấy nhục làm vinh xác mãi xiêu
Thả lỏng tham si tâm dấy loạn
Vàng kho bạc thước cũng không nhiều
Cao Linh Tử
20/1/2014
Cơm hẩm đâu cần bếp lắm niêu
Phước bất trùng lai nhân quả ngó
Họa vô đơn chí quỷ thần trêu
Đội trời đạp đất quyền không rúng
Lấy nhục làm vinh xác mãi xiêu
Thả lỏng tham si tâm dấy loạn
Vàng kho bạc thước cũng không nhiều
Cao Linh Tử
20/1/2014
HOA: KHỔ
Thùng gạo rỗng không gõ rõ kêu
Bếp gio nguội ngắt lạnh nồi niêu
“Tái ông thất mã”đời hay dở
“Bĩ cực thái lai”... vận trớ trêu
Nhà rộng tam tòa mai cũng sập
Lều tranh vách đất mốt rồi xiêu
Giàu nghèo nhắm mắt hai vuông đất
Buông hết sân si khỏi khổ nhiều!
Hat Cat 21/01/2014
Cuộc sống tham si lòng dấy loạn
Trả lờiXóaHọa vô đơn chí, đâu còn bạn
Mới hay đồng bạc đổi nhân tâm
Cái mặt con người đành sạn sạn
Toàn cao thủ võ lâm thơ
Trả lờiXóaEm sang chỉ ngó ngẩn ngơ rồi dzìa (~_~)
http://i1184.photobucket.com/albums/z335/tranthuytruc1/pet/2325271odwf42vx72.gif