Tiết đông
Trời lại chuyển rồi - cái lạnh đông
Se se một chút để xao lòng
Hanh hao gió lướt khô môi thắm
Lất phất mưa bay nhạt má hồng
Chiều xuống lạc loài chim xáo xác
Đêm về hun hút nẻo mênh mông
Ngoảnh nhìn chốn cũ đò thưa khách
Trách kẻ vô tình quên bến sông .
Hướng Dương
Tức mình quá lắm cái mùa đông
Khiến Lão bà bà bấn cả lòng
Cúm rúm giống miu chui bếp ấm
Co ro hệt cún sưởi tro hồng
Nhìn trời mưa bụi bay mờ mắt
Ngó đất gió may quạt bại mông
Áo sống to xù như trái bóng
Trượt chân lăn đến tận bờ sông...
Đề thôi nhé:
Trả lờiXóaCái Lão Bà Bà thích rét Đông
Đốt than đẻ sưởi bếp tro hồng
Khói lên ảo ảnh mùa xuân trước
Đào thắm, mai vàng giữa cái Đông
Áo sống to xù như trái bóng
Trả lờiXóaSẩy chân lăn ra mãi bờ sông...
Còn chị thì:
Áo sống tròn quay như trái bưởi
Ấm ngoài sao lạnh ở trong lòng...?
Hi hi!
Người thì nhỏ bé xinh xinh
Trả lờiXóaMà mặc lắm áo thấy mình giống phuy
Mong sao rét sớm qua đi
Để còn được ngắm gì gì duyên duyên...hihi
Họa hay mà xướng cũng hay
Trả lờiXóaThơ đến tầm này chỉ biết ngồi nghe !
Ông trời cứ rét bổ sung
Trả lờiXóaLàm cho Cát cứ càng ngày tròn vo
Thương cho ngoài nớ thêm lo
Tết gần đến sao rét hoài như ri (~_~)
Vui khỏe để đón xuân Cát iêu nhé !
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2012/1/20/2/1213110/1823720874_tetanimation.gif
Thương ai chịu lạnh gió mùa đông
Trả lờiXóaĐể chốn xa xôi phải trạnh long
Muốn gửi gió nam về phương bắc
Cho hoa xuân nở , ấm bóng hồng
Trong này gió nhẹ , vườn đầy nắng
Trời xanh rộng mở , biển menh mông
Muốn về chốn cũ ,qua đò vắng
Đợi gió xuân về với bến sông !
Gửi từ SÀI GÒN.
Em cảm ơn chị đã họa thơ cùng em .
Trả lờiXóaNăm nay lạnh thật đó, chị ơi , chị giữ sức khỏe chị nhé !