( ẢNH MINH HỌA)
Nhớ ngày hái thuốc cùng em
Đường núi nghiêng giời lệch dốc
Tuột trơn mảng rêu xám đen
Tuột trơn mảng rêu xám đen
Lòa xòa cành gai bủa dọc.
Mồ hôi đẫm ướt tóc mai
Áo lưng bạc màu trắng muối
Tướp xơ đôi giày đứt quai
Em cười... thơm mùi hoa dổi.
Mồ hôi đẫm ướt tóc mai
Áo lưng bạc màu trắng muối
Tướp xơ đôi giày đứt quai
Em cười... thơm mùi hoa dổi.
Em vít một cành dâu da
Quả mọng chùm chùm xanh đỏ
Anh phạt ngang cành bứa già
Nước dòng tong tong khẽ nhỏ...
Quả chua mũi em nhăn nhăn
Quả mọng chùm chùm xanh đỏ
Anh phạt ngang cành bứa già
Nước dòng tong tong khẽ nhỏ...
Quả chua mũi em nhăn nhăn
Nhựa cây tanh tanh nhạt nhạt
Em ngấu nghiến ngắt trái ăn
Em giành anh từng giọt nước...
Em giành anh từng giọt nước...
Hổn hển thở ra mang tai
Em mắm môi ngồi nhặt nắng
Em mắm môi ngồi nhặt nắng
Em bứt hoa tết trâm cài
Mắt dõi đàn chim đan cánh.
Mắt dõi đàn chim đan cánh.
...Lâu rồi em nhỉ?.. Ngày xa
Xăn quần men ngang mép vực
Ép từng búp lá, nhành hoa_
Xăn quần men ngang mép vực
Ép từng búp lá, nhành hoa_
Ba lô nặng è giấy mực.
Gần nửa thế kỷ. Ơi em!
Không nhòa bóng hình thơ bé
Không quên bím tóc mướt đen
Dù anh cuối trời góc bể...
Đời mình trôi dần cuối nẻo
Dịu dàng chiều đang vào đêm...
Gầm trời kênh tia nắng xéo.
...
Vu vơ điện thoại một ai
Sống lại cả thời xa ngái!
Sống lại cả thời xa ngái!
Chúc ngủ ngon HẠT CÁT BÀ BÀ nhé!
Trả lờiXóahttp://d4.violet.vn/uploads/blogs/738552/layout/hoahongvang.gif Tem vàng.
XóaCHÚC CHỦ NHẬT VUI TƯƠI NHÉ BAN PHÚ ĐOAN !
Em ghen tị với lão bà bà, cảm xúc vẫn tinh khôi , tươi rói thế này!
Trả lờiXóahttps://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSdBYEPlw-Mtzn6jKs4ar6XZw321i4xDYiL-5tC8Pe1lUS3e3CC
XóaCHO NGÓ CÁI HOA NÀY NỮA MÀ GHEN "LUN" MỘT "NÈO" THANH BÌNH NHÁ!
http://img834.imageshack.us/img834/9923/diendanhaiduongcom22022.gif
XóaTừng lời xui ta trẻ lại
Trả lờiXóaMênh mang một thủa pha lê !
http://img.blog.zdn.vn/6282130.jpg
XóaTẶNG ANH GIAO RẤT NHIỀU TRÁI TIM PHA LÊ... ĐẸP KHÔNG Ạ?!
Một thoáng nhớ về
Trả lờiXóaMiền xa xôi ấy
Tinh khôi biết mấy
Người ơi!
http://www.vienthammy.org/product_images/w/truyen-thuyet-sao-bang__92673_std.jpg
XóaNGƯỜI ƠI THỜI ẤY RẤT XA
CHỈ CÒN LẠI CHÚT... NHẠT NHÒA TRONG NHAU!
Vu vơ điện thoại của ai
Trả lờiXóaLay ta về thời con gái
Thoang thoảng tựa bông hoa nhài
Trong veo như làn sương sớm...
http://www.danhba24h.com/images/products/small155488_1.jpg
XóaNGỰA ƠI. MỘT CHÚT GÌ ĐÓ NHỎ LẮM MÀ QUÝ GIÁ LẮM MÀ...NHÁT LÀ KHI CHIỀU MUỘN NÀY...
"Vu vơ điện thoại một ai
Trả lờiXóaSống lại cả thời xa ngái"
Cái ngày con tim khờ dại
Ngây ngô ơi tuổi học trò...
CÁI HỒI EM ĐI HỌC HAY BẮT NẠT BẠN LAWMS CHỊ ƠI... LẠI ĂN THAM NỮA...
XóacHÚC CHỊ CHỦ NHẬT AN LÀNH
http://www.cand.com.vn/UPLOADED_CANDONLINE/nguyenbinh/nguyenbinh2/1.1.14_nammoi-10.jpg
Bài thơ rất hay ! rất sống động !
Trả lờiXóahttp://www.vinamucin.com/Img/image/anh%20truyen%20cuoi/cuoi%201.jpg
XóaVUI QUÁ VÌ ĐƯỢC KHEN ĐẤY Ạ
Vu vơ hay lại cố tình
Trả lờiXóaNhắc về một thuở có mình có ta
Cùng nhau hái thuốc, hát ca
Cùng nhau như thể đã là của nhau...?
Đúng không chị?
http://tintuc.vatgia.com/archi/120620090640-516-330.jpg
XóaMỘT THỜI RẤT XA... VỚI HOA ĐỒNG NỘI THANHTHUÓC À
Cái thời sinh viên rất xa
Trả lờiXóaCái thời đẹp nhất đã qua
Không bao giờ thể nhạt nhòa
Sẽ còn mãi mãi trong ta!
CHỊ ƠI KHI ĐÃ VỀ GIÀ
XóaBỖNG NHỚ MỘT THỜI THƠ BÉ...
QUAY VỀ THÌ KHÔNG CÓ THỂ
NHƯNG MÀ VẪN NHỚ CHỊ Ợ!
Đời mình trôi dần cuối nẻo
Trả lờiXóaDịu dàng chiều đang vào đêm...
Qua ngày - mái tóc bạc thêm
Ngoảnh về một thời xa vắng
Lặng !
THÔI THÌ NHẶT CHÚT NGÀY XA
XóaCHO ĐÔNG BỚT LẠNH LÁ HOA... ĐỠ TÀN
"Dịu dàng chiều đang vào đêm...
Trả lờiXóaHồn vẫn còn vương vương mãi
Điện thoại làm ta vu vơ
Bỗng nhớ một thời xa ngái"
MỘT THỜI NGÂY THƠ TRẺ DẠI
XóaNHIỀU KHI VẪN THẬT ĐÁNG YÊU
NĂM CUA À. tỐI CHỦ NHẬT AN LÀNH NHÉ EM!