Viết cho Xuân Hà Thành yêu dấu của tôi

Xuân
nhẹ đến bên thềm ngóng đợi
Đông lặng đi giữa lối hư không
Ai người rày ngóng mai trông
Cồn cào sóng cuộn đáy dòng sông xưa.
Đông lặng đi giữa lối hư không
Ai người rày ngóng mai trông
Cồn cào sóng cuộn đáy dòng sông xưa.
Nghèn
nghẹn bông mưa chưa kết giọt
Run run tia nắng lọt màu mây
Gió Xuân ai biết mỏng dầy?
Sắc Xuân ai nhuộm ngất ngây đất trời?!
Run run tia nắng lọt màu mây
Gió Xuân ai biết mỏng dầy?
Sắc Xuân ai nhuộm ngất ngây đất trời?!
Cánh
chim xanh xoe lơi mép tổ
Hương Xuân nồng ấp lá góc sân
Xa đưa tiếng hót trong ngần
Êm êm vạt vạt gió Xuân ru ngày…
Phấn bụi mưa Xuân rây lối cũ
Non tơ mầm Xuân nhú sắc xanh
Tinh khôi giọt giọt Xuân tình
Nhẹ rơi thấm ướt vai mình vai ta.
Rượu Xuân chuốc la đà mây gió
Men Xuân nồng giả lả hồn Xuân
Ngà ngà xưa cũ thanh tân
Chén Xuân vấn vít mấy lần xôi xa?!
Nồng nàn Xuân cỏ hoa thắm biếc
Mênh mang Xuân trời biển lam xanh
Bóng Xuân cuốn gió tểnh tênh
Đàn Xuân gieo khúc bồng bềnh: Xuân Mưa.
Hương Xuân nồng ấp lá góc sân
Xa đưa tiếng hót trong ngần
Êm êm vạt vạt gió Xuân ru ngày…
Phấn bụi mưa Xuân rây lối cũ
Non tơ mầm Xuân nhú sắc xanh
Tinh khôi giọt giọt Xuân tình
Nhẹ rơi thấm ướt vai mình vai ta.
Rượu Xuân chuốc la đà mây gió
Men Xuân nồng giả lả hồn Xuân
Ngà ngà xưa cũ thanh tân
Chén Xuân vấn vít mấy lần xôi xa?!
Nồng nàn Xuân cỏ hoa thắm biếc
Mênh mang Xuân trời biển lam xanh
Bóng Xuân cuốn gió tểnh tênh
Đàn Xuân gieo khúc bồng bềnh: Xuân Mưa.
http://anhdep.anhsaokhuya.net/mua/anhsaokhuya.net.1%20(3).gif
Trả lờiXóaMưa Xuân
Song thất lục bát thiệt hay
Trả lờiXóaCám ơn banh ghé nhà> Chiều hà nội tạnh mưa nhờ lời động viên của bạn đấy! Gỗ à
XóaLà xuân đó thả mưa bụi bụi
Trả lờiXóaCất hẳn xuân về lối giao mùa
.Này người mắt nhớ song thưa
Ân tình dâng sóng đò đưa trong lòng
.
Nỗi buồn sao cứ giọt long tong
Hương hồng chẳng tỏa nghẹn trong mưa dài
. Xa đưa vẳng tiếng hương hoài
Rồi thầm thấm ướt bờ vai guộc gầy .......................
............
.
Chiều chủ nhật vui chị nhé -
Đi lang thang về... lại được đọc thơ của Lê Trân Minh...
XóaLà xuân đó thả mưa bụi bụi
Cất hẳn xuân về lối giao mùa
.Này người mắt nhớ song thưa
Ân tình dâng sóng đò đưa trong lòng ...
THÁY HỒ TÂY XUÂN VẪN ĐONG ĐẦY
Hạt Cát ơi, em tạo buihanhcan.blogspot.com rồi, nhưng chưa biết "nuôi " ra sao
Trả lờiXóaKhông mở được trang HV ui. Chúc sinh nhật vui vẻ...
XóaEm nhầm, buihanhcan.blogspot.fr - em sẽ gữi mật khẩu qua Mail, bài của ông đồ chị đang vào đây được không - hay là ông đồ muốn đăng bên trang chị?
XóaMột tuần mới bắt đầu - chị vui khoẻ nha chị
Sang thăm chị và chúc chị luôn vui vẻ hạnh phúc.
Trả lờiXóaMưa xuân đây Cát iêu ơi
Trả lờiXóaChúc tuần mới thật nhiều niềm vui nha Cát (~_~)
http://img.tamtay.vn/files/photo2/2010/1/26/18/342680/4b5ed14d_25c21e56_216.gif