Lởi thưa : Thiền đưa con người về tĩnh lặng và hạnh phúc giải thoát... Cat tôi không dám lạm bàn. Chỉ viết luăng quăng cho vui mà thôi. Xin đại xá nếu có phạm đến Phép Thiền cao siêu!
Biển
đêm
Tôi thiền…
Cõi Thiền mềm guồng tơ
Xe lối vào riêng tôi
Tĩnh lặng.
Lặng tờ cõi mơ
Cõi mơ ốc biển
Cõi mơ bọt nước ào trắng bến
Tôi thiền…
Cõi Thiền mềm guồng tơ
Xe lối vào riêng tôi
Tĩnh lặng.
Lặng tờ cõi mơ
Cõi mơ ốc biển
Cõi mơ bọt nước ào trắng bến
Sóng
đêm thì thào ru rím tôi
Biển đêm rì rào vỗ về tôi
bé thơ tôi
bé thơ đất trời
bé thơ vũ trụ
Con sóng mịn trườn... À ơi
Đặc quánh biển mặn mòi:
Anh_ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi.
Núi đêm
Tôi thiền
Đá khô xác già nua lưng tựa
Đá bạc thếch sương hoang rơi nghiêng
Chân nai giác khuya chạm lá
Tiếng chim ghẹo hoa mắt ngời...
Đáy thẳm trồi
Suối nguồn cát sỏi lăn công cốc
tròn xoe trườn
xô dốc
nước cuốn vẹt lòng trôi.
Biển đêm rì rào vỗ về tôi
bé thơ tôi
bé thơ đất trời
bé thơ vũ trụ
Con sóng mịn trườn... À ơi
Đặc quánh biển mặn mòi:
Anh_ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi.
Núi đêm
Tôi thiền
Đá khô xác già nua lưng tựa
Đá bạc thếch sương hoang rơi nghiêng
Chân nai giác khuya chạm lá
Tiếng chim ghẹo hoa mắt ngời...
Đáy thẳm trồi
Suối nguồn cát sỏi lăn công cốc
tròn xoe trườn
xô dốc
nước cuốn vẹt lòng trôi.
Hồng hoang tan.
Tâm Thiền tụ:
Anh _ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi
Tâm Thiền tụ:
Anh _ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi
Nhỏ nhoi. Mong manh
Tôi _ Anh
Hạt đất _ Giọt trời
Đằm trong xanh
Thiền đêm...
Cây đan màn êm
Cỏ nhồi gối ấm
Mây nước kết rèm
Định mệnh.
Trăng sao chăng đèn
Định mệnh
Nửa cõi Thiền mơ
Nửa thực cõi Đời:
Anh _ Người đàn ông Định mệnh riêng tôi.
***
Lâu rồi tôi quên chính tôi
Quên cả đợi chờ, quên luôn mong nhớ.
Đêm nay
Tôi thiền Lửa
Lửa tình yêu
Đản sinh!
( Vũng Tàu Thiền Đêm 8/3/2014)
Lâu rồi tôi quên chính tôi
Quên cả đợi chờ, quên luôn mong nhớ.
Đêm nay
Tôi thiền Lửa
Lửa tình yêu
Đản sinh!
( Vũng Tàu Thiền Đêm 8/3/2014)
Chị dùng nhiều từ lạ quá cũng như thiền vậy. Em chưa một lần ngồi thiên nên chưa hiểu lắm! Chị vừa đi Vũng Tàu ạ?
Trả lờiXóaTem vàng cho Thanhthuoczvolen nha
Xóahttp://bazantravel.com/wp-content/uploads/2013/06/du-lich-vung-tau.jpg
diều rợp trời...gió lộng
Sang thăm chị nghe chị nói "thiền", mong lúc nào rảnh rổi chị nói sâu hơn cho em rỏ về "thiền" chị nhé, bây giờ chúc chị vui vẻ bình yên.
Trả lờiXóahttp://i1075.photobucket.com/albums/w440/tranhoangman/qua/imagesOR28R2LH_zpsecb7ad10.jpg
Cám ơn Mẫn. Thền là các dưỡng sinh của Lão bà thôi mà. Chuc mẫn vui & hạn phúc
Xóahiiii thì ra chị đã bay tuốt vào VT chuyến về em đi mãi nắng bỏng cả da nên ko đi biển VT chị ạ....
Trả lờiXóaMình thích đêm Vũng tàu Nhã My ạ
XóaCát đi chơi mới dzìa à?
Trả lờiXóaVũng Tàu có nắng, có mưa, có buồn ? (~_~)
Nhất Cát rồi nhé ! Thả nào thấy vắng, chả thấy động tĩnh giề, về rồi thì uống ly nước cam cho khỏe để ngồi thiền cho tĩnh tâm nha nha !
http://www.goodlightscraps.com/content/good-morning/good-morning-28.gif
http://www.vnphoto.net/data/p11/23877_img_1474_9118.jpg
XóaBuoir chiều biển Bạc Dương à. Em vui nhé!
Cát đi VT về ư? Nghe sóng biển, thiền, đúng ngày 8-3...Thảo nào! Chị ở nhà theo thói quen đợi đọc thơ Cát. Không thấy!
Trả lờiXóaLâu rồi tôi quên chính tôi
Quên cả đợi chờ , quên luôn mong nhớ
.....
Em kiên quyết bỏ" MẠNG" và cũng định thôi luôn... rồi về Hà Nội lại buồn. Không bỏ được chị ui!
XóaCát ngồi thiền đêm
Trả lờiXóaBãi biển cát mềm
Sóng ru êm ả
Tìm trong biển cả
Đốm lửa tình yêu!
Em khi thiền chỉ thấy một khoảng sáng vô biên... màu xanh non hoặc hồng vàng...
XóaChả có cái gì đâu chị ơi, ngoài sự giải thoát...và thấy an lành chị Đoan à
Lão bà bà ngồi thiền
Trả lờiXóaBờ biển đầy cát mịn
Gió Vũng Tàu bịn rịn
Xoa nhẹ dịu bờ vai ...
Lão Bà Bà đi Vũng Tàu về. Thích nha!
Lão bà bà có việc... nhưng lần này hình như trời không thương, đành vác xác ngồi thiền dưới trăng thôi mà NGỰA ui!
XóaĐêm nay
Trả lờiXóaTôi thiền Lửa
Lửa tình yêu
Đản sinh!
.....
Bài thơ tuy dùng nhiều chữ lạ, nhưng em cảm nhận và thích 4 câu thơ này của chị
http://thuocgiamcan.me/wp-content/uploads/2014/01/S%E1%BB%B1-kh%C3%A1c-bi%E1%BB%87t-gi%E1%BB%AFa-yoga-v%C3%A0-thi%E1%BB%81n-%C4%91%E1%BB%8Bnh-1.jpg
Cái tình yêu áy, và Anh ấy... là định mênh thồi Minh Châu ạ. Au cũng là một kiểu Ngoa Ngôn cho nó mùi mẫn ý mà. Bà lão 70 rồi...
XóaCám ơn em. Chúc chiều an lành nhé!
Vũ trụ cũng nhỏ nhoi
Trả lờiXóaChỉ tư duy của con người là vô dịnh !
Anh Giao à... khi gọn lửa bùng cháy quanh mình... em có cảm giác hạnh phúc của giải thoát!
Trả lờiXóaLịch nhà chị sao kỳ quá, sang thăm chị học cách thiền định nè, chúc chị an vui nhé.
Trả lờiXóaNhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaĐêm nay tôi thiềm lửa
Trả lờiXóaLửa từ mặt trời của tôi.
http://www.chudu24.com/f/d/090204/nao-minh-bat-mat-troi-2.jpg