Cửu Long nắng giắt nhành mai
Nhị Hà gió nhặt đào phai nhuộm giời!
Hứng mờ mịt phấn Xuân rơi
Rắc men tình ủ đầy vơi thiếu thừa.
...
Tự tay ken vạt dậu thưa
Cài then cỏ, xới luống dưa cải ngồng
Quỳnh tương trắng, búp sen hồng
Dõi Vô Vi, đắm Sắc Không… riêng mình!
Nhị Hà gió nhặt đào phai nhuộm giời!
Hứng mờ mịt phấn Xuân rơi
Rắc men tình ủ đầy vơi thiếu thừa.
...
Tự tay ken vạt dậu thưa
Cài then cỏ, xới luống dưa cải ngồng
Quỳnh tương trắng, búp sen hồng
Dõi Vô Vi, đắm Sắc Không… riêng mình!
vi vu gió núi mây ngàn
Trả lờiXóasắc không riêng cõi tình tang một mình...
buông tay về với sắc không
Trả lờiXóachỉ có mình với mênh mông đất giời
CÓ ĐÂU VỀ VỚI SẮC KHÔNG
Trả lờiXóa"NHƯ TẠI" CÒN ĐÓ NGÀN TRÙNG CÒN LƯU
một mình một cõi vu vi
Trả lờiXóathảo am thanh tịnh đường đi lối về
Em thì chẳng biết Vô Vi, chỉ biết vi vu thôi! Nếu các chị có tổ chức OFF là em thích cưỡi xe chạy vi vu đến!
Trả lờiXóaCửu Long nắng giắt nhành mai
Trả lờiXóaNhị Hà gió nhặt đào phai nhuộm giời!
Em thích nhất hai câu này ạ!