1-
Đem phận riêng trộn muôn chung
Dấu vô ưu dưới khôn cùng đắm say
Nồng nàn đẫm ướt ngàn mây
Trăng ngà ai rắc mỏng dầy ban mai?...
2-
Dại khờ ai chả giống ai
Chút bâng quơ... chút bồi hồi xốn xang.
Chợt cơn gió quái cuốn ngang
Tàn đông… cây trút lá vàng buồn tênh.
3-
Xuân mưa... nụ biếc lộc xanh
Ngược ngang cơn gió chùng chình ngược ngang.
Sắt son tình đá nghĩa vàng
Lửa hồng thiêu bến trần gian bỏng giời!

Ngọn lửa trong thác nước Eternal Flame.
Dấu vô ưu dưới khôn cùng đắm say
Nồng nàn đẫm ướt ngàn mây
Trăng ngà ai rắc mỏng dầy ban mai?...
2-
Dại khờ ai chả giống ai
Chút bâng quơ... chút bồi hồi xốn xang.
Chợt cơn gió quái cuốn ngang
Tàn đông… cây trút lá vàng buồn tênh.
3-
Xuân mưa... nụ biếc lộc xanh
Ngược ngang cơn gió chùng chình ngược ngang.
Sắt son tình đá nghĩa vàng
Lửa hồng thiêu bến trần gian bỏng giời!
Ngọn lửa trong thác nước Eternal Flame.
Tem vàng nóng hổi cát ơi
Trả lờiXóaCho anh xin nhận về ngồi nhậu chơi huuuuu
BL ghé nhà không biết phải gọi sao nữa
Trả lờiXóaBL thấy ngôi nhà HC rất đẹp lại thơ rất hay
Chúc chủ gia đem tối an lành
Chú dế Hà Thành hồn nhiên ca hát
Trả lờiXóaHát thành thơ như nước triều dâng!
Dại khờ ai chả giống ai
Trả lờiXóaChút bâng quơ... chút bồi hồi xốn xang.
Chợt cơn gió quái cuốn ngang
Tàn đông… cây trút lá vàng buồn tênh.
-----------------------------
Em thú vị với khổ thơ này quá chị ạ! Em thích nó!