Thứ Tư, 16 tháng 4, 2014

TÔI KHÓA CỬA ĐỜI - ĐI VỀ CHỐN THÊNH THANG

TÔI KHÓA CỬA ĐỜI - ĐI VỀ CHỐN THÊNH THANG
Thơ Ngô Bảo Đài

cat-rain-on-window-1376016671_600x0.gif
Cánh cửa đời khép chặt mấy mươi năm
Bản lề rỉ và khóa đồng hoen rỉ
Đặt trái tim giữa vàn muôn ước lệ
Tôi một mình đi về phiá không Tôi…



Thảnh thơi nhìn mây trắng ngang trời
Xòa tóc mái hứng phất phơ ngọn gió
Dấu trăng rằm trong pha lê ánh đỏ
Cất mặt trời giữa lóng lánh ngọc trai…

Mê say tôi mơ màng Thiên thai
Nghe xao xác gió thu ru ngọn lá
Vin xuân tình rót xanh non đài nụ
Níu hè vàng rười rượi sắc nắng hoe…

Tôi một mình thanh thoát sơn khê
Vượn hót chim kêu suối dòng róc rách
Mây sớm xanh đong đưa rừng tịch mình
Ráng chiều hồng bùa mê bóng hoàng hôn…

Cánh cửa đời khép chặt mấy mươi năm
Sắc Không tôi cõiTa Bà chộn rộn
Đến và đi… rồi đi và đến
Ước vọng cuộc đời năm tháng lùi xa…

Chợt cuối mịt mù ánh lại giọt hoa
Cánh cửa hé… hương vô ưu  thơm ngát
Rồi một thoáng sập chiều chạng vạng
Gió xéo lùa cánh dơi thinh không…

… Tôi lại ngao du bát ngát mênh mông
Nhặt núi đá bày đồ hàng bán dạo
Ngắt rừng cây khóac màu lam sắc áo
Trở lại bé thơ vũ trụ hồng hoang...



Tôi khóa cửa đời… đi về chốn thênh thang.




15 nhận xét:

  1. "Ngắt rừng cây khóac màu lam sắc áo".Một mình mà làm được điều này thì tuyệt vời thơ mộng ,chị ạ !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://2.bp.blogspot.com/-lBZPrNeFjSw/T_qs8k7keSI/AAAAAAAAOkw/VFDKlwp7A4o/s1600/wallpaper-rung-xanh-1.png
      Thế này không làm áo khóa được ư> HHP ui?

      Xóa
  2. Bài thơ hay quá chị ạ. Em thích cái hình minh họa của chị phía cuối bài thơ. Cái vỏ ốc xinh xinh... Giá mà có cái vỏ to thế nhỉ? Em xin một cái để chui vào.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi khóa cửa đời… đi về chốn thênh thang.
      http://thvl.vn/data/upload_file/Image/200908/D1702_22.jpg
      cùng đi nhé, NHư Mai ui... Hai chị em mình...

      Xóa
  3. Cát ơi tìm cái vỏ ốc thật to cho ba chị em mình nhé!

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://genk2.vcmedia.vn/N0WoyYblO3QdmZFKPMtKnadHAHTevz/Image/2013/01/vo-oc-20c8c.jpg
      Em tặng chi Đoan
      https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTPhkr0YEJaNOSuSEC1Rd9j3fZMKZF0XJwqt5_mOJCxIG74xM8EbQ

      Xóa
  4. http://old2.baodatviet.vn/dataimages/201102/original/1108739_songbien.jpg

    A lô Cát ở nơi mô
    Em tìm nỏ thấy lão Bà Bà ơi
    Ngày mới vui khỏe nhé Cát ơi (~_~)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://afamily1.vcmedia.vn/JCCCaiHhcEK41kbAe4KIpZoD8cVBXT/Image/2012/06/120604afamily-KT-tu-lam-tranh-handmade-tu-kep-go-1_9c688.jpg
      Cat này.. .Bach Dương ui!

      Xóa
  5. Tôi đi về phía không tôi

    Tôi đi về phía không tôi
    Bàn chân rơm rạ…thẩn thơ gió đồng.
    Tôi đi về phía trống không
    Con đường hoang vắng không bàn chân theo.

    Tôi đi về phía không tôi
    Hành trang nhẹ tếch buộc vài câu thơ
    Cả cuộc đời cấy mộng mơ
    Tôi đi gặt hái xác xơ trên đồng

    Tôi đi về phía không em
    Mang trong tôi một mối tình xa xưa
    Ngang qua chiếc lá bay vèo
    Chiều rơi lả tả trên đôi vai còm.

    Cuối trời trăng thắp lom nhom
    Nghe trong xao xác gió lùa trên cây
    Con đường bạc trắng mưa rây
    Tôi đi về phía không tôi đang chờ.

    Hải Âu
    http://xemanh.net/images/landscape/phong_canh46.jpg


    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tôi đi về phía không tôi
      Hành trang nhẹ tếch buộc vài câu thơ
      Cả cuộc đời cấy mộng mơ
      Tôi đi gặt hái xác xơ trên đồng
      http://img.muaban.net/uploads/images/1/2/8/9/8/6/12898686_oc-gao.jpg
      Hay quá, cám ơn Hai âu

      Xóa
  6. nhà chị Cát có nhiều bài thơ sáng tác, sưu tầm rất hay ạ.

    bn ơi vào mục sửa bài chị sửa một chút chính tả một câu trong khổ thơ ( hiiii tác giả sẽ k giận chị đâu) góp ý chút mong bn k giận...

    Mê say tôi mơ màng chốn Thiến thai
    Nghe xao xác gió thu ru ngọn lá
    Vin xuân tình rót xanh non đài nụ
    Níu hè vàng rười rượi sắc nắng hoe…

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://gianhanh.com/uploads/prod/787/112929_1267689892779_1.jpg
      Cám ơn đac chỉ cho lỗi chính tả

      Xóa
  7. Một bài thơ tuyệt hay !

    Em rất thích 2 câu này:
    Đặt trái tim giữa vàn muôn ước lệ
    Tôi một mình đi về phiá không Tôi…

    Nỗi bi đát của kiếp nhân sinh là mãi ở trong cái vòng mâu thuẫn nội tại,khát vọng tự do,nhưng luôn tự nhốt mình trong muôn vàn cái'tưởng"....

    Chúc chị "Đi về phía thênh thang " !

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. http://www.vietship.vn/gallery/files/1645-mua_uoc_mo.jpg
      Hihi... chả có biết có đi được không đây...

      Xóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *