Thứ Bảy, 24 tháng 5, 2014

HỎI ĐÁP VU VƠ...

HỎI

Là gì đấy nhỉ? -   Hỡi  vu vơ
Khuya trăng nhạt ánh rạn trời thưa
Ai về hỏi gió giùm ta nhỉ?
Liệu có đầy vơi  những thiếu thừa?...
ĐÁP

Bảo: Có
Nhưng mà chả có  đâu!
Sông nước chênh vênh mấy nhịp cầu
Bến xa bờ cũ thuyền xưa đậu
Sào nào lường được khúc nông sâu?!

2 nhận xét:

  1. Hỏi gió hỏi mây hỏi vu vơ
    Có có không không những thiếu thừa
    Nông sâu nào biết mà đo được
    Lòng người khó đoán tự nay xưa.....

    Trả lờiXóa
  2. Cả hỏi và đáp đều thâm thúy, sâu sắc. Em ngưỡng mộ chị lắm!

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *