Lời thưa: Buồn về chuyện chiến sự
Một người bạn mời uống rượu cùng trăng. Thôi thì cũng thử say một lần vậy.
Mở tiệc rượu "giao bôi"
Chàng với trăng một cặp
Thiếp quay sang trống vắng
Kết đôi với hư vô.
Rượu thơm nghiêng miệng vò
Sóng sánh tràn môi ướt
Chân thiếp không bén đất
Hồn chàng tít cung mây...
Thiếp ngất ngư ngọn cây
Chàng ngả nghiêng đỉnh núi
Nồng nàn hương bối rối
Ngà ngà tình say say…
Kính nhau một chung này
Cùng cạn thêm ly nữa...
Sao lập lòe vàng đỏ
Óng ánh dệt lưới tơ.
... Đêm như thực như mơ
Tình như không như có
Trăng xẻ đôi màn gió
Ru ta về Thiên thai!
Chén này là chén oan khiên
Cạn đi cho hết ưu phiền gian truân
Chén này tiễn hội đưa xuân
Uống đi mà hát tang bồng tặng nhau
Chén này xin lựa nỗi đau
Thử say với khúc thơ nhàu... dưới trăng.
Em sang say cùng chị!
Cạn đi cho hết ưu phiền gian truân
Chén này tiễn hội đưa xuân
Uống đi mà hát tang bồng tặng nhau
Chén này xin lựa nỗi đau
Thử say với khúc thơ nhàu... dưới trăng.
Em sang say cùng chị!
Cứ thử một lần say
Trả lờiXóaThế nào rồi cũng biết
Say men tình là chết
Rượu say tràn cung mây.
Chén này là chén oan khiên
Trả lờiXóaCạn đi cho hết ưu phiền gian truân
Chén này tiễn hội đưa xuân
Uống đi mà hát tang bồng tặng nhau
Chén này xin lựa nỗi đau
Thử say với khúc thơ nhàu... dưới trăng.
Em sang say cùng chị!
HB qua thăm chị HC.
Trả lờiXóaĐọc bài thơ hay và thâm thúy!
Chúc chị luôn khỏe và tịnh tâm.
Rượu thơm nghiêng miệng vò
Trả lờiXóaSóng sánh tràn môi ướt
Chân thiếp không bén đất
Hồn chàng tít cung mây...
------------------------------
Tứ thơ là lạ, bài thơ hay quá chị à!
Không viết được nhận xét , xin mượn ô trả lời này :
XóaCơn mơ cứ bài nhài
Mặt trời lay không dậy
Ôi , say là thế đấy
Từ nay xin bái bai !