
Hãy cho tôi mượn một bờ vai
để tôi tựa mái đầu mệt mỏi
Hoàng hôn về
Hoàng hôn về
sương giăng mờ lối
Bếp tàn
sợi khói bơ vơ..
Hãy cho tôi mượn một con đò*
Để sang bờ bên ấy
sóng ì oạp vỗ thân gầy lau sậy
cá quẫy mình vụn tan bóng trăng.
Hãy cho tôi mượn cánh hạc trời xanh
bay về chốn Bồng Lai mong đợi
nơi ta đi là nơi ta trở lại
một vòng tròn khép kín: càn _ khôn.
Hãy cho tôi tan vào cõi KHÔNG
không quá khứ, không tương lai, không hiện tại
Một thoáng tôi qua đi ngắn ngủi
Từ mông lung lại về lại mông lung...

Hãy cho tôi tan vào cõi KHÔNG
không quá khứ, không tương lai, không hiện tại
Một thoáng tôi qua đi ngắn ngủi
Từ mông lung lại về lại mông lung...
Hãy cho tôi một sợi mây hồng
Thêu giữa trời xanh Tình yêu cuả Mẹ.
Tình yêu dịu dàng
Tnh yêu bất tử.
Là hữu hạn mênh mông
Là vô hạn tận cùng..
"Ý trong kinh BẮT NHÃ****************************

Hat Cat 25/7/2014
Lão cho Cát mượn vai nè.
Trả lờiXóaDựa rồi cho lão tem vàng nha.
https://nguyenthoai.files.wordpress.com/2011/06/bo-vai.jpg
XóaTEM VÀNG NHA.. CÁI BỜ VAI ẤY CỦA lÃO NGUYỄN... hổng dám đâu!
Hãy cho tôi theo dòng nghĩ mông lung
Trả lờiXóalen lỏi khắp tận cùng miền hoang ảo !
http://afremov.com/image.php?type=P&id=18579
XóaHoang ảo mông lung đây ạ
http://k14.vcmedia.vn/pOpaUvbCauXe8f6piUUjq8uQWMUlIY/Image/2014/03/Khong-dieu-khien-duoc-ban-than-vi-bi-hoang-tuong-ao-giac-2-59bec.jpg
Xóahoa ảo mê hồn, anh Lỹ Viễn GiAO Ạ
"Hãy cho tôi mượn một bờ vai
Trả lờiXóađể tôi tựa mái đầu mệt mỏi"
Hay! Rất nữ tính nhưng...
Cát ơi, chị e rằng chẳng ai cho mình mượn/ hoặc cho thật... bờ vai đâu...Mình tựa vào mình thôi...Chị đọc trong bài lời khuyên của mẹ cho con gái đó ! ( Blog chị Ánh )! Hì.
http://img2.tamtay.vn/files/blogdata/2011/10/11/9/2947427/368852675_20946148-images2059566_nuongtua2.jpg
XóaEm tặng chị Thu Giang... một ttuở vô tư ạ
Hãy cho tôi một lần thôi
Trả lờiXóaGặp anh giây phút để rồi chia xa...!
http://www.hoatuoidep.com/img/uploads/truyen_thuyet_hoa_cuc_trang20130720113256.jpg
XóaMua hoa về chơi là hay nhất chị Thanh Mai à...
Em chẳng có gì cả đâu
Trả lờiXóaCát mượn hết còn gì của em (~_~)
Chúc Cát iêu cuối tuần êm đềm
http://d.f10.photo.zdn.vn/upload/original/2012/06/17/20/27/13399396721843056634_574_0.jpg
XóaĐẹp chưa > Bạch Dương ui...
Hãy cho tôi tan vào cõi KHÔNG
Trả lờiXóakhông quá khứ, không tương lai, không hiện tại
Một thoáng tôi qua đi ngắn ngủi
Từ mông lung lại về lại mông lung...
...Nếu biết được chữ Không
thì tình người sẽ có!