Thứ Sáu, 8 tháng 8, 2014

Hoạ thơ CAO SƯ PHỤ

XƯỚNG : CAO LINH TỬ
MÙA THU QUÊ TÔI


Ờ cũng mùa thu chẳng lá vàng !
Tây nam vi vút gió lùa sang
Trời đêm mây thấp trăng sao khuất
Ruộng sáng đồng sâu mặt nước tràn 
Áo ướt lúa mò mưa lạnh tẻo 
Lưng trần cá bắt nắng chang chang 
Sao làm say đắm hồn thi sĩ 
Bất quá đôi lần chợt gáy vang ! 

Cao Linh Tử 8/8/2014

HOẠ
Xuan Phuong Tran
Mùa thu quê em
Trời thu rực rỡ lá, hoa vàng
Mây trắng bồng bềnh cũng kéo sang
Sấm sét đùng đoàng cây quật ngã
Bão mưa xối xả nước lan tràn
Dầm chân mò lúa da nhăn nhúm
Ngỏng cổ đẩy thuyền nắng chói chang
Vất vả bao đời mùa lụt lội
Câu hò kéo lưới vẫn ngân vang
.Xuân Phương 8 - 8 - 2014


NGẨN NGƠ THU

Ngẩn ngơ nhìn chiếc lá thu vàng
Se lạnh heo may cũng vội sang
Sợi nắng mặt hồ cón vướng vất
Cơn mưa lòng máng đã đầy tràn
Mây chiều mỏng mảnh buông nhè nhẹ
Chớp tối nhoáng nhoàng loé chói chang
Khúc nhạc Vu lan nghe réo rắt
Mõ chuông cầu nguyện tiếng rền vang

8/8/ 201
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
XƯỚNG CAO LINH TỬ

GIÓ MÙA ĐÔNG 

Gió đông thổi nước đang dần hạ
Lã ngọn rì rào cây trúc lá
Sa sả thi nhau hót rộn ràng
Thằng Cu nghịch mẹ cười ha hả
Đêm dài lối mộng hãy còn ngây
Sáng trắng đường bay dường cũng đã
Sực nhớ tàn niên Tết đến nơi
Đầu thêm sợi bạc chưa gì lạ !

Cao Linh Tử 2/8/2014
-----------------------------
NGUYỆT ANH HOẠ

CẢM NGHĨ HÔM NAY :

Mới đó thời gian mấy chục hạ
Bao mùa chứng kiến thu thay lá
Ghét làn môi thắm sáng long nhong
Thương dáng ai gầy chiều hối hả
Ảo ảnh còn mơ những tường rằng…
Quỳnh tương chưa uống sao như đã ..
Giật mình sực tỉnh trước gương soi
Tóc bạc trắng đầu ôi..quái.. lạ..

2/8/2014 Nguyệt Anh



HAT CAT  HOẠ
TUỔI GIÀ

Thu lẳng lặng về thay sắc hạ
Màu vàng nhuộm khắp tán cây lá 
Ban mai khẽ tách màn trời buông
Chiều tối dần lơi hơi đất hả
Trăng giọt soi nghiêng... Khỏi tủi rồi
Gió cơn lùa ngang... Cứ vui đã 
Trên đầu tóc đã rụng lưa thưa
Mờ mắt rụng răng đâu có lạ

hAT cAT 3 Tháng 8

7 nhận xét:

  1. @Chị Hạt Cát:
    Các bài xướng họa rất hay
    Đến thăm, muốn ở mãi đây chẳng về...

    Trả lờiXóa
  2. Mùa thu và tuổi sắp già...
    Đến mai thu đã sẽ là ...sang đông!

    Trả lờiXóa
  3. chào chị- em vẫn lặng ghé blg chị đọc bài...
    thơ của chị rất hay- có lẽ vì vậy mà em k dám đặt bút viết gì- sợ nói có gì k phải với các đàn anh đàn chị nơi đây...
    chị à- nếu chị có hay liên lạc với Nguyetanh- cho em đc gửi lời thăm bn ấy nhé chị! em cảm ơn chị ..
    mưa_ 123!!

    Trả lờiXóa
  4. Ghé sang đây thăm chị , đọc thơ mà ít khi hoạ được.(thơ em dở ẹt) . chúc chị cuối tuần an vui nhé.

    Trả lờiXóa
  5. Sang thăm chị, các bài thơ xướng họa đều hay.
    EMT chúc chị cuối tuần vui nhiều.

    http://c0.f21.img.vnecdn.net/2013/09/13/leaves-7657-1379065078.gif

    Trả lờiXóa
  6. Thơ đường thì chị chịu thôi
    Sang thăm tí chút ngồi chơi rồi viền!

    Trả lờiXóa
  7. Sang thăm thơ họa phát nào
    Toàn các cao thủ võ lâm Hà Thành
    Em gái vỗ tay chúc mừng (~_~)

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *