Thu gió hanh heo nắng rộm vàng
Se se hơi lạnh báo thu sang
Bao tàn thu lá rơi xào xạc
Bấy cánh thu hoa rụng tán tàn
Thu tủi ngác ngơ ven dốc núi
Thu sầu rầu rĩ mạn đò ngang
Xa xôi ai nhớ thu chăng tá?
Hãy lượm thu sương quyến oanh vàng.
(Họa thơ Hạt Cat)
Mưa thu thấm ướt mảnh trăng vàng
Lá cũng sụt sùi gởi tiếng sang
Bạc tóc nhà thơ nhìn khói tỏa
Nhẹ tay ngọn bút nhặt hoa tàn
Tìm hương ký ức thơm năm cũ
Mất dấu chim trời vội lối ngang
Sắc tím nhạt nhòa theo bóng tối
Mưa thu thấm ướt mảnh trăng vàng
Cao Linh Tử
Trời thu nhuôm nắng khô lá vàng
Muộn chiều thu gió ngả đường sang
Phía ấy thu về ươm sợi nắng
Bên này thu đọng trên cành tàn
Non cao thu ấy nhìn mây lãng
Không đồng đón thu phía chiều ngang
Xô ngày gió đưa buồn thu cũ
Định mệnh thu này có nắng vàng .
THU
Thu hanh hao nắng phạc phơ vàng
Sương sớm heo may chở lạnh sang
Chiếc lá màu phai côi lẻ rụng
Cành hoa sắc nhạt quạnh liêu tàn
Ai đem thu nhớ lên miền ngược
Ai nhuộm thu sầu xuống lối ngang
Trời lộng bồng bềnh mây trắng đuối
Thu đêm diễm tuyệt vẫn trăng vàng !
Thu hanh hao nắng phạc phơ vàng
Sương sớm heo may chở lạnh sang
Chiếc lá màu phai côi lẻ rụng
Cành hoa sắc nhạt quạnh liêu tàn
Ai đem thu nhớ lên miền ngược
Ai nhuộm thu sầu xuống lối ngang
Trời lộng bồng bềnh mây trắng đuối
Thu đêm diễm tuyệt vẫn trăng vàng !
.
Trời thu nhuôm nắng khô lá vàng
Trả lờiXóaMuộn chiều thu gió ngả đường sang
Phía ấy thu về ươm sợi nắng
Bên này thu đọng trên cành tàn
Non cao thu ấy nhìn mây lãng
Không đồng đón thu phía chiều ngang
Xô ngày gió đưa buồn thu cũ
Định mệnh thu này có nắng vàng .
.
HIf hì ....em thẩn cho nhanh chị nhé -Không họa đâu chị à -
"Xa xôi ai nhớ thu chăng tá?"
Trả lờiXóaTrong gió thu về có bóng ai?
Lá vàng lất phất heo may rụng
Để chạnh lòng ai lúc thu sang?
Ai gom Thu hết vào đây
Trả lờiXóaĐể cho trần thế lắt lay lá vàng.......
THU
Trả lờiXóaThu hanh hao nắng phạc phơ vàng
Sương sớm heo may chở lạnh sang
Chiếc lá màu phai côi lẻ rụng
Cành hoa sắc nhạt quạnh liêu tàn
Ai đem thu nhớ lên miền ngược
Ai nhuộm thu sầu xuống lối ngang
Trời lộng bồng bềnh mây trắng đuối
Thu đêm diễm tuyệt vẫn trăng vàng !
Mỗi câu có 1 chữ THU
Trả lờiXóaTám câu tám chữ THU về xôn xao (~_~)
Chúc Cát iêu chiều thứ ba an lành thảnh thơi