Ngẩn ngơ thu đến rồi kia
Rù rì gió dỗ thu về ngàn sau.
Thu tình buông lưới giăng câu
Le te quẫy sóng vỗ cầu ru đêm.
Kiếp xưa trót lỡ hẹn em
Giờ gom hoa mộc xâu rèm tằm tơ
Thả bùa yêu, rắc tương tư
Xui làn thu với hương thu rối bời
Muộn thu nhạt nắng lưng đồi
Đụn mây te tái cõng giời trốn đông.
Se se thu... Chợt ửng hồng.
Tem vàng may mắn Chí Phèo
Trả lờiXóaXin em thị nỡ đặp đèo thu xưa
Thu nay lại gặp duyên ưa
Cùng vui thơ phú bên lò gạch xưa ....hê hê hê
Đùa vui Cát nhé Chúc em an vui nhân ngày nghỉ lể 2/9
Se se thu .....Chợt ửng hồng
Trả lờiXóaĐể cho ai đó ....nặng lòng tương tư.
Se se thu... Chợt ửng hồng.
Trả lờiXóaChủ nhật thăm chị đọc thơ Thu.Em chúc chị an vui !
Trả lờiXóaHi, đi chơi với Thu về rồi ư Cát? Thích thế!
Trả lờiXóa