


Mẹ à... thu đến lại đi
Mẹ một mình nhẹ bước về Thinh không
Mẹ một mình nhẹ bước về Thinh không
Vô thường sau trước mông lung
Biết đâu gió ngược mà mong tìm nguồn?!
Trắng ban mai, bạc chiều hôm
Hồng Hà sông nươc sóng cồn nhấp nhô
Trắng ban mai, bạc chiều hôm
Hồng Hà sông nươc sóng cồn nhấp nhô
Bồng Lai cánh hạc xa mờ
Chốn trần gian - cõi Hư vô thật gần.
Cầu vồng in dáng phong vân
mỉm cười mẹ...
Những dấu chân đi về!...
Mẹ ở nới Thiên Đàng...
Bà cụ trông phúc hậu và thông minh quá!
Trả lờiXóaCát làm chị lại thêm nhớ mẹ rồi...
Đôi mắt mẹ thật ấn tượng chị ạ!
Trả lờiXóabà cụ đẹp quá em cũng nhớ mẹ em CAT ơi
Trả lờiXóaNghèn nghẹn hoa, nghèn nghẹn thu
Trả lờiXóaXa mờ bóng mẹ bạc phơ tóc chiều...
(Em ôm chị một cái nhé!)
Tàn thu , cúc đã bạc nhiều
Trả lờiXóaNghe như bóng mẹ liêu xiêu bên hè....
Chị cũng nhớ mẹ....
Trán cao mắt sáng .... thương mẹ chị nhỉ ?
Trả lờiXóa