
Buồn gì, buồn đến thế này!
Buồn từ rốn bể, chỏm mây buồn về.
Buồn đông giá lạnh ủ ê
Buồn xuân dầm dề mưa lất phất bay
Buồn hè nắng rã rượi say
Buồn thu ngăn ngắt mỏng dầy lả lơi
Buồn xơ xác cánh chim giời
Bời bời tơ trắng chơi vơi gió chiều
.Buồn dập dềnh nước thuỷ triều
Mang mang ngọn sóng, xiêu xiêu cột buồm.
Buồn mù mịt đỉnh non ngàn
Lá cành xanh đã úa vàng.
Buồn ơi!
Tôi về buồn cõi riêng tôi
Tiện tay quơ đám mây giời ngang qua…
Buồn từ rốn bể, chỏm mây buồn về.
Buồn đông giá lạnh ủ ê
Buồn xuân dầm dề mưa lất phất bay
Buồn hè nắng rã rượi say
Buồn thu ngăn ngắt mỏng dầy lả lơi
Buồn xơ xác cánh chim giời
Bời bời tơ trắng chơi vơi gió chiều
.Buồn dập dềnh nước thuỷ triều
Mang mang ngọn sóng, xiêu xiêu cột buồm.
Buồn mù mịt đỉnh non ngàn
Lá cành xanh đã úa vàng.
Buồn ơi!
Tôi về buồn cõi riêng tôi
Tiện tay quơ đám mây giời ngang qua…

Buồn…lãng mạn quá nhe:
Trả lờiXóa“Tôi về buồn cõi riêng tôi
Tiện tay quơ đám mây giời ngang qua…”
Quơ nhầm một khúc tình ca
Gió lùa khe áo tình xa cũng gần (hì hì)
http://i.ytimg.com/vi/iK2ZVEmBcsE/0.jpg
XóaPháo hoa thật đẹp . Tem vàng choé nhá!
Ngaỳ 10.10 mà chị buồn toàn diện khi ở Thu đô thì phải buồn ghê gớm lắm đây !
Trả lờiXóachị ơi xin chớ có buồn...
Trả lờiXóaVì buồn mà có thơ hay
Trả lờiXóaThì tôi cũng muốn có ngay ......cái buồn .....Tuy vậy tôi vẫn chúc bạn luôn vui !
Nhận xét này đã bị tác giả xóa.
Trả lờiXóaNhững ngày lễ, tết mà không đi đâu, làm gì cho quên thì...chị cũng buồn lắm Cát à...Hình như hết tuổi vui rồi!!!
Trả lờiXóa
Trả lờiXóaDán xẹp ! Còn chưa chán
Nhác trông vẫn phương phi
Sướng hỉ. Than nỗi gì ?!
Mùng sáu pháo nổ ì
Đêm mùng mười rang bắp
BUỒN thôi ! Đừng chán…Sống
Sao lại buồn nhiều thế chị ơi! Hôm nay qua ngày lễ rồi, chị đã vui lại chưa ạ!
Trả lờiXóa