Thứ Năm, 2 tháng 10, 2014

Vui Ngày TRÙNG CỬU KHÔNG MƯA

Mồng 9 tháng chín không mưa/ Rồi ra bán cả cây bừa mà ăn.( Ca dao)

( Lời thiếu phụ ngày cũ.)


Chồng ơi... Sao mãi chả mưa
Sờ xem mấy cái răng bừa còn không?!
Lỡ mai dứt bữa đói lòng
Bán cày bừa: Ứ
Bán chồng: em vâng.

Không chồng yếm đũi, khăn hồng
Có chồng áo váy nâu sồng mo nang
Không chồng quần lĩnh, áo toan
Có chồng mê nón buộc quàng sợi rơm.
Không chồng ăn trắng mặc trơn
Chả lo mồng chín vắng cơn mưa rào!


_____________________________________
*Bao : cái thắt lưng có tua ... ngày xưa của Phụ nữ , rất đẹp

3 nhận xét:

  1. Hỏi chồng là cái chi chi,
    Mà người xưa nói rằng:"ĐI" lấy chồng???

    Trả lờiXóa
  2. Đi hay về cũng thế thôi
    Một đời xích chéo dây chồng ... Ai ơi!
    Đùa vui thoi, Người Nguyên thủy ạ!

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *