
Ai xui tôi nhớ một người
Đứng nhớ đứng. Ngồi nhớ ngồi.
Bởi đâu?
Muộn đông cau úa đằng cau
Trầu xanh sương muối tàu tàu tựa dưa
Bình vôi òng õng nước mưa
Căm căm gió bấc cố lùa tàn canh.
Lập loè sao rắc lân tinh
Cong cong tre ngọn buông mình thả câu.
Rung khuya e bóng trăng đau
Nhổ sào lại hãi bến sau hết người.
Một mình chợt khóc chợt cười
Nghiệp duyên vay kiếp trả đời vì nhau
Mấy mùa...
Tằm có nhớ dâu?!

“Mấy mùa …tằm có nhớ dâu?!”
Trả lờiXóaMấy mùa nàng nhớ tơ sầu giăng giăng
Chở che áo lụa tơ tằm
Trái tim xui khiến nợ nhằm “người dưng”…
…
Hi hi…(Hạt Cát tương tư )
Cứ viết đại cho nó vần thôi@ thenhan à. Mình bi chừ chỉ me mỗi cái vườn hoa thoi nha. Nhớ nó, vui lắm nha. Hoa rất đẹp và thơm!
XóaChớm đông Cát buồn nhớ ai
Trả lờiXóaĐể cho cái lạnh thở dài cùng đông (~_~)
Chúc Cát iêu cuối tuần an lành, thảnh thơi nhé !
Cát buồn Cat nhớ Bạch Dương
Xóahttp://img2.blog.zdn.vn/39581005.jpg
Ai xui ?
Trả lờiXóaChẳng có ai đâu !
Ông trời bày vẽ
Lá trầu
Quả cau !
http://1.bp.blogspot.com/_mPRCppSb1eA/S-p74CjwCZI/AAAAAAAABXM/PKMxifBL0J4/s1600/79097452.jpg
XóaNhơe thức ăn... như chú mèo anh Lý Viễn Giao ạ
Trái tim rạo rực nó xui
Trả lờiXóaĐể ai nhớ đứng nhớ ngồi chẳng yên!
Hì... tim thì đang độ lão suy
XóaNó mà Rạo rực... khéo thì... toi luôn , Chị Thanh Mai ui!
Lạc bước vào nhà bạn được đọc bài thơ khá trữ tình , chúc bạn luôn giàu cảm hứng nhé !
Trả lờiXóaCám ơn bạn ghé nhà và động viên
XóaLúa Bông: Vào đây mới thấy cô Hạt Cát giàu có quá. Cả một kho tàng thơ!
Trả lờiXóaO ui... cô vẫn rất nhứ cháu mà... Cô viết cho vui thôi... như một kiểu dưỡng sinh ý!
Xóa