Thứ Năm, 13 tháng 11, 2014

VỊNH HOA MỘC




Thoang thoảng đâu đây hương tỏa lan
Mùi thơm tinh khiết vẻ cao sang
Chùm chùm nà nuột như ngà ngọc
Đóa đóa trắng bông giống tuyết làn
Thân xám rung rinh khi gió thổi
Lá xanh duyên dáng lúc sương tan
Đem đông thấp thỏm trông hoa nở
Ngây ngất  hồn dâng cõi Niết Bàn




HOA ĐẠI NHÀ BÊN

Nồng nàn thơm tựa sứ hoàng lan
Sáng sớm nhà bên phảng phất sang
Cánh mũi chơi vơi trà sắp nguội
Đôi mày nhăn nhúm mắt hơi làn
Trời xanh hoa trắng chùm mây nổi
Cỏ ướt rào thưa ánh nắng tan
Chừng ấy xôn xao hồn lão trượng
Ghi vào tệp giấy sẵn trên bàn.

Cao Linh Từ
13/ 11/2014

4 nhận xét:

  1. Hoa này em chưa thấy bao giờ Cát iêu ạ. Chắc mọc theo vùng miền cũng nên

    Ngày mới thứ năm tươi xinh nhé Cát iêu .

    Trả lờiXóa
  2. Hoa mộc ... MRC lại chưa thấy hoa này nha... chỉ biết hoa Mộc lan....
    MRC sang thăm HẠT CÁT... CHÚC HẠN CÁT LUÔN VUI & BÌNH AN NHÉ!.....

    Trả lờiXóa
  3. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *