Thứ Năm, 4 tháng 12, 2014

ĐỒ CHỪNG ̣ thơ vui




Đồ chừng người bảo người yêu
Sớm  nhớ sớm, chiều nhớ chiều  mỗi tôi 
Thế mà đến mãi hôm rồi 
Mới hay con cóc  bôi vôi trắng đầu.
 
Đồ chừng sông Cái nước sâu 
Chống sào tôi bỏ mối cầu tắt sang 
Mới hay mấy bụi tre làng 
Toàn tu hú sắp ra ràng tập bay.
...
Đồ chừng rượu nhạt không say 
Dốc vò tu tuột cả dây rút quần
Vắt xéo áo mảnh góc sân
Nhập nhèm rúc bụi cúc tần… lấy thơm.

Lăn chiêng ngủ góc 
đống rơm
Đồ chừng mai mốt rét cơn chẳng về!


3 nhận xét:

  1. . Dè người nói yêu một người
    Chỉ yêu yêu nói một lời mà thôi
    .Dè chừng miệng dấu bôi vôi
    Phau phau miệng lưỡi thả rơi miệng lời ................

    Trả lờiXóa
  2. Đồ chừng mưa gió dầm dề
    Ai dè trời hểnh tư bề nắng reo !

    Trả lờiXóa
  3. Ý chừng nhớ bậu ủ ê,
    Lượm đôi lá chết nhẹ đề thơ say !

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *