Chủ Nhật, 8 tháng 2, 2015

HAI NỬA ĐÔNG

HAI NỬA ĐÔNG



Rạch đông thành hai nửa 
Một nửa để phần người
Nửa kia đem gác bếp 
Hong muội chờ xuân tươi

Lẳng lặng rời  chân đi
Nhẵn quẹn làn hơi ấm
Còn nhõn mây xám xì
Quẹt ngang trời bụi bậm.

Thôi thôi đừng thề thốt 
Trả cá trê ao bùn.

Gió bấc đừng lòn cửa
Thòng dây quấn mưa phùn...
...
Buốt giá câu nông nổi 
Sượng sùng lời bông phèng
Nào mấy phần thật dối
Giữa nhốn nháo tỉnh - điên?!


Chắp đông vào một mối
Giá buốt có ủ mền?!




6 nhận xét:

  1. Gác bếp bồ hóng đen thui
    Nửa để phần người - bụi bám cũng đen
    Thôi, cho vào cõi lãng quên
    Lòng bớt ưu phiền, tóc đỡ bạc thêm ...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Cuộc đời bãi bể nương dâu
      Rạch đôi... Nát cả một câu thề nguyền

      Xóa
  2. Ngày xuân hoa nở đầy vườn
    Sao đây khô héo đem hun bếp nhà ?
    chúc HCDS an lành em nhé

    Trả lờiXóa
  3. Trong em lạnh lắm Cát iêu ơi
    Chúc Cát tuần mới tràn đầy tình xuân (~_~)

    http://d4.violet.vn/uploads/blogs/730254/mmm.gif

    Trả lờiXóa
  4. Nao nao hai nửa đông chia
    Ta đem gom lại trời khuya ấm lòng...

    Trả lờiXóa
  5. Tết về lòng thấy nôn nao
    Nhớ lại năm nào hai nửa một đôi!

    Đón tết vui nhé Cát ơi!

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *