Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

NHẮN



Thà mình đừng ghé qua chơi
Biết đâu chả đỡ rối bởi tâm can
Tình xưa băng tán tuyết tan
Cũ xa duyên nợ khép màn cũ xa.
Ta theo Cuội nhặt lá đa
Về hun chuột bụi tre già đầu thôn
Dong trâu gặm cỏ sườn non
Ngồi dãi thẻ cửa Quảng Hàn ngóng trăng
...

Nghé xem mặt nước cung quăng
Khi nào hoá muỗi lộn vòng hồi sinh...
Vo ve... lời hẹn vong tình


4 nhận xét:

  1. Hôm qua trời đổ mưa rồi
    Chiều nay mát mẻ bồi hồi nhớ ai...

    Trả lờiXóa
  2. Hôm qua trời đổ mưa rồi
    Chiều nay mát mẻ bồi hồi nhớ ai...

    Trả lờiXóa
  3. Hình như nó đổi cách còm..
    Trời 41 độ...
    Nóng hơn mọi ngày, anh Tám lẻ

    Trả lờiXóa
  4. Nhà em cửa cứ lung tung
    Chắc là vi rút lùng bùng phá thôi
    Bắt khách chứng minh là người
    Không phải Rô- bốt...nực cười Cát ơi

    Sao nó thay đổi lung tung vậy? Nhờ anh Tín xem giải quyết có được không.

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *