Thứ Tư, 28 tháng 12, 2016

29--HƯ VÔ

user posted image


Chẳng biết là không hay có
mà như là khói là mây?

Chẳng biết là hư hay thực
mà như là tỉnh là say? 

Bóng câu thoáng ngoài cửa sổ
Vèo trôi cả tháng lẫn ngày

HƯ VÔ...rồi HƯ VÔ cả
xin đừng hờn gió giận mây

.H.C. 2010




2 nhận xét:

  1. Bao nhiêu yêu thương hờn dỗi
    Gửi đi theo với gió bay !

    Trả lờiXóa
  2. Nắng chiều về với hư vô
    Để Cát iêu lại rối mù tình yêu (~_~)

    Tuần mới an lành nha Cát iêu

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *