Thứ Ba, 16 tháng 6, 2015

XIN ĐỪNG DẬY TÔI YÊU TỔ QUỐC THẾ NÀO




Xin đừng dậy tôi yêu Tổ quốc thê nào
Khi máu xương người thân tôi đã lẫn vào đất đá
Khi da thịt bè bạn tôi ngấm vào hoa cỏ
Khi năm tháng trường kỳ, tuổi trẻ chúng tôi đội đạn, cõng bom.

Xin đừng đứng trên bờ khuấy cho nước đục ngòm
Chỉ béo lũ cò khôn ngoan rình rập
Hãy là chính mình. hãy giữ lấy tâm mình TRONG VẮT 
Đừng dậy đời khi mình vẫn chửa khôn!

2 nhận xét:

  1. Cát iêu nói thật tuyệt lời
    Lòng yêu tổ quốc thiêng liêng vô cùng

    Chúc Cát iêu chiều thứ ba an lành (~_~)

    Trả lờiXóa

  2. Nhiều bộ óc sơ cuwng cứ nghĩ mình yêu tổ quốc, yêu dân...Chị thích câu nói: bây giờ "thay đổi là yêu nước"

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *