Thứ Năm, 9 tháng 7, 2015

CHẢ GÌ ĐÂU


Thì mai nay cũng thế thôi
Nín câm, câm nín một đời.
Hoá câm.
Gom phù vân.
Thả phù vân.
Đất sinh trời diệt kiếp trần vô duyên.

Dập đầu khấu lạy sân Thiền
Chúng sinh đeo nghiệp mấy phen mới là..? 
Loay hoay chỉ thoáng Sat Na
Luân hồi quỷ quỷ - ma ma - người người
Mỏng dầy tròn méo thế thôi.
Hai vai oằn nặng nợ đời trả vay.

Rồi ra ai chả thế này
Nín câm cuối bể chân mây...
Một mình

2 nhận xét:


  1. Sang thăm Cát iêu đọc thơ hay
    Chắc Hà Nội đã hạ nhiệt rồi phải ko Cát
    Chúc Cát iêu thảnh thơi thư thái nhé (~_~)

    Trả lờiXóa
  2. Em sang thăm chị!Chúc chị Cát luôn vui vẻ an lành chị nhé!

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *