đừng trong veo
đừng mặn chát
nhoè nhoè nắng nhạt
nhoè nhoè nắng nhạt
bước cuối liêu xiêu.
đưng buốt chiều
đừng xé đau buồng phổi
thân còm cõi lần mò bươm rách tối
nín lặng sập đêm.
ướp băng tim
thôi cồn cào dạ.
muôn xưa nặng nợ
kiếp nghiệp này cùng kiệt đơi côi.
muôn xưa nặng nợ
kiếp nghiệp này cùng kiệt đơi côi.
lạnh đời
mù xa bóng lẻ.
Nước mắt mặn thế
xót quặn lòng .
xót quặn lòng .
Lạnh đời
Trả lờiXóaMù xa bóng lẻ
Nước mắt sao mặn thế
Xótquặn lòng.
Bao năm nay nó tồn tại trong lòng ta, gặm nhấm, làm ta quặn đau quanh năm, ngày tháng... Xót xa thay !!!
Nước mắt để dành cho ngày gặp mặt
Trả lờiXóaNhé Cát iêu, chúc Cát chủ nhật tươi hồng (~_~)
Nước mắt trẻ thơ
Trả lờiXóaXót quặn lòng
Làm sao gạn được cho trong
Ơn trời...
A, chị ơi em biết rồi. Nếu em vào trang chủ của em trước rồi mới vào Blog của mọi người thì sẽ nhanh hơn và đọc được bài. Thế mà từ hồi nào đến giờ em không nghĩ ra.
Trả lờiXóaChâu Thanh Thuỷ . Em không cho ai COM... chị sang rồi ngậm ngủi về
Trả lờiXóa