Thứ Bảy, 26 tháng 9, 2015

CÁM ƠN




Buông,
lòng về  lại bình yên
Về trong veo chốn sân Thiền. 
Tôi ơi! 
Lại vô tư toét miệng cười 
Hết lo sượng đất, ngượng giời từ nay...
Lại bông bềnh gió mây bay 
Lại tươi xanh với tháng ngày tươi xanh
Líu lo theo yến học oanh
Non tơ búp lá khoe cành non tơ...
Xênh xang bến mộng, thuyền mơ
Trong veo dòng chảy... Lững lờ rong rêu...
Tung hồn bão sớm, giông chiều
Ngó nghiêng cẩm tú non thêu ánh vàng
Thảnh thơi phố phố, làng làng
Xuôi bè ngược, dọc đò ngang một mình.

Cám ơn...
Tình đã buông tình
Nghe đàn ai... " tịch tình tinh..." dịu dàng...

2 nhận xét:

  1. Đừng đem "Quẳng gánh giữa đàng"
    Chỉ nên thả những đa mang nhọc lòng !

    Trả lờiXóa
  2. dạo này BỜ NỐC của mình
    Cũng thêm cái đoạn xem hình lầi
    Vào rồi... COM cứ bị sai
    Tôi buồn, tồi biết hỏi ai bi chừ?

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *