Hãy về cùng Em
Nhé Anh - Bờ vai ấm!
Em một mình
nghe đêm đắm
ai hoài.
nghe
ngày tháng về trời
nỗi nhớ về trời
tình yêu về trời
mộng mơ cùng Anh về trời nốt.
Chỉ
Câu thơ ở lại đất
Nỗi đau ở lại đất.
Em một mình
đi
một mình
rất chậm...
Và
một mình
Gom chật vật
niềm xưa.
Anh à
mây vẫn ấp đỉnh non xanh lơ
gió vẫn vờn xám mờ đã núi
thú rừng rén chân lá khô rải lối
Bướm ngàn sắc trộn hoa muôn màu...
Thu nhẹ hoa lau
Thu vàng tơ óng
Thu đu cánh võng
Cánh võng tình đôi ta
Thôi cách xa
Anh
nhỉ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *