Thứ Sáu, 11 tháng 5, 2018

LỜI TỪ BIỆT CỦA LÁ


LỜI TỪ BIỆT CỦA LÁ 
(Hai ba tuần gì đó, ngày nào cũng quét rạc cả tay, vài túi bự lá rụng
Chợt thấy ngồ ngộ mà viết ra )

Là thôi, từ biệt nhé cây
Lá theo gió ngà ngật say hương trời
Tung tăng xoay tít cả cười
Tự do.
Lá lại ngược xuôi một mình.

Lá đi. Từ biệt nhé cành
Chắc mai nõn búp lại xanh thôi mà. 
Nụ kết nụ, hoa bung hoa.          
     Mưa ghen hờn giọt sương sa điểm cành.  
Chờ ửng hồng sắc bình minh
Chờ sẫm tím ráng bồng bềnh chiều hôm...

Lá về cho cội thôi buồn 
Chăm mùa trái chín vàn muôn ngọt bùi

Hat Cat 1/5/2018

2 nhận xét:

  1. Lá xanh xanh mát bầu trời
    Cho đời tươi tốt cho người mùa vui
    Bao nhiêu là sự sinh sôi
    Là hoa là trái lộc chồi nở bung

    Trả lờiXóa
  2. Lá về cho cội thôi buồn
    Chăm mùa trái chín vàn muôn ngọt bùi


    Cái kết thúc có hậu mà, nhà thơ Hoàng Xuân Hoạ !

    Trả lờiXóa

Các bạn có thể copy link hình (link trực tiếp) ,link nhạc Youtube và dán trực
tiếp vào ô comment mà không cần dùng thẻ *