Thứ Sáu, 31 tháng 5, 2013
LỜI NÓI CUỐI CÙNG trong buổi gặp
Bà và các anh chị chấp nhận lời tạ tội của con và gia đình bên ấy.
Chuyện thương tâm này không ai muốn. Bà và các anh chị biết lòng con cũng vậy.
Bà và gia đình cũng không cần biết con sai đúng mấy phần. Con sai phần nào, con cầu ông độ cho con. Con đúng đến đâu, con cầu ông chứng cho con. Người biết rõ sai đúng là con và ông và Trời Phật trên đầu với quỷ thần hai vai.
Thứ Năm, 30 tháng 5, 2013
Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013
Viết cho CT: BỐN MƯƠI NĂM
Bốn
mươi năm lầm lũi một mình
Nước mắt rơi vào tim buốt nhói
Nghiến chặt răng giữ sắc đời rười rượi
Mặc buồn đau âm ỉ đốt thiêu lòng.
Nước mắt rơi vào tim buốt nhói
Nghiến chặt răng giữ sắc đời rười rượi
Mặc buồn đau âm ỉ đốt thiêu lòng.
Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013
NẮNG QUÁI
Nắng
quái chiều hôm đã tắt rồi
Cuối trời bơ bải ráng chơi vơi
Bóng mây côi cút in vách núi
Lẫn giữa xạc xào tiếng gió rơi
Cuối trời bơ bải ráng chơi vơi
Bóng mây côi cút in vách núi
Lẫn giữa xạc xào tiếng gió rơi
Thứ Hai, 27 tháng 5, 2013
Thứ Sáu, 24 tháng 5, 2013
Lục bát CHIỀU MƯA
Đáy giời lắc rắc mưa cơn
Méo tròn vo giọt hoàng hôn tím bầm
Hư Vô bong bóng phập phồng
Thuyền Vô Trạo, bến Sắc - Không ken dầy.
NAM MÔ
Một chữ xả
Thích Thanh Từ
(bài do bạn BáTrần
giới thiệu)
Vấn đề tôi nói hôm nay là một chữ XẢ.Quí vị biết ngược với xả là gì không? Là cố chấp, nắm chặt. Cố là chặt, chấp là nắm; cố chấp là nắm chặt. Khác với nắm chặt là buông bỏ. ...
...
Lâu nay chúng ta cố chấp những gì mà bây giờ phải buông xả?
Thứ Năm, 23 tháng 5, 2013
EM LÀ AI ?
Em
là ai?
Ơi em!
Ơi em!..
Mà suốt đời chỉ lặng câm bóng chiếc
không ồn ào sấm sét
không lạnh lẽo tuyết băng
không dịu dàng vầng trăng
không lấp lánh ánh sao đêm tối
không rực rỡ mặt trời chói lọi
cũng không là giông bão gió mưa.
Em chơi vơi giọt nước đầu sợi tơ
vô định bến bờ
khắc khoải!
Ơi em!
Ơi em!..
Mà suốt đời chỉ lặng câm bóng chiếc
không ồn ào sấm sét
không lạnh lẽo tuyết băng
không dịu dàng vầng trăng
không lấp lánh ánh sao đêm tối
không rực rỡ mặt trời chói lọi
cũng không là giông bão gió mưa.
Em chơi vơi giọt nước đầu sợi tơ
vô định bến bờ
khắc khoải!
Tháng ngày chìm nổi
Lối rẽ nhiều hơn tóc rối quanh đầu
Em - nhỏ nhoi chiếc lá vàng nát nhàu
Đính cội già nua mốc thếch.
Em
- con ngựa còm chỉ hở hai con
mắt
chỉ biết một hướng đi!
Em thông minh hay em ngu si?
Đến bây giờ em không biết nữa!
Em - một toa tầu cũ mèm hoen rỉ
Cót két trên ray
ước lệ
chỉ biết một hướng đi!
Em thông minh hay em ngu si?
Đến bây giờ em không biết nữa!
Em - một toa tầu cũ mèm hoen rỉ
Cót két trên ray
ước lệ
LƯƠNG TÂM .
Nick Vujicic được thuê giá hơn 30 tỷ đồng Việt Nam tương tương 1,5 triệu đô la chỉ 3 ngày đến nói chuyện ở Việt Nam
Chàng trai không tay, không chân Nick Vujicic - con người đầy nghị lực sẽ đến Việt Nam hôm nay - đã có những câu để đời, giúp vực dậy tinh thần, truyền cảm hứng cho những người đang tuyệt vọng và vật lộn tìm lẽ sống.
Diễn giả nổi tiếng không tay chân Nick Vujicic. Ảnh: Bigbackground |
Thứ Ba, 21 tháng 5, 2013
Thơ của bạn: NƯỚC MẮT EM
(Nghe tin Hat Cat có tin buồn, Bạn gửi cho vài câu viết vội)
Nước
mắt em
Giọt giọt xới bồng nỗi buồn cố hữu
Giọt giọt xới bồng nỗi buồn cố hữu
Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013
CÁM ƠN
XIN CÁM ƠN TẤT CẢ CÁC BLOGER CÓ LỜI CHIA BUỒN VỚI HAT CAT -
ÂU CŨNG LÀ MỆNH GIỜI SẮP ĐẶT
XIN CÁM ƠN VÀ XIN TẠM BIỆT
ÂU CŨNG LÀ MỆNH GIỜI SẮP ĐẶT
XIN CÁM ƠN VÀ XIN TẠM BIỆT

Thứ Ba, 14 tháng 5, 2013
Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013
Thứ Bảy, 11 tháng 5, 2013
HỌA THƠ
CHỜ CHỒNG
Nhã My
Từ độ xa nhau nhạt má hồng
Bao giờ gặp lại thỏa chờ mong
Người đi biên ải mù tin nhạn
Kẻ ở phòng không vẹn giữ tòng
Thắm thoát mười mùa cây rụng lá
Âm thầm một kiếp đá trông chồng
Tóc phai đã đổi thời xuân sắc
Biết đến người về nhận được không?
Thứ Sáu, 10 tháng 5, 2013
Vui cuối tuần: BÓNG MÌNH ƠI!
Bóng
mình ơi hỡi bóng mình!
Hết canh cổng trước, lại rình cửa sau.
Ngoằn ngoèo không cuối không đầu
Xiên xiên méo méo nhầu nhầu tả tơi!
Hết canh cổng trước, lại rình cửa sau.
Ngoằn ngoèo không cuối không đầu
Xiên xiên méo méo nhầu nhầu tả tơi!
Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013
TRÔI... Em và Anh!
Thời gian không hề trôi!
Tình yêu không nhạt phai!
Chỉ có Em và Anh
chơi vơi
cuối trời!
Tình yêu không nhạt phai!
Chỉ có Em và Anh
chơi vơi
cuối trời!
Thứ Ba, 7 tháng 5, 2013
NGƯỜI XƯA
Người
xưa ơi, người xưa!
Người giống như cơn mưa
Khát khô miền sa mạc
Ta mênh mang biển cát
Dãi nắng gió vô tình…
Người giống như cơn mưa
Khát khô miền sa mạc
Ta mênh mang biển cát
Dãi nắng gió vô tình…
Thứ Hai, 6 tháng 5, 2013
Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013
Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013
VIẾT BỪA về MƯA
Lại mưa ì oàng. Viết bừa cho mưa tức mà tạnh liền. He he...
Mưa roàn roạt xé đêm toang hoác
Mưa uỳnh uỳnh rách toạc mái tôn
Veo veo gió xoáy dập dồn
Lòn lòn khe cửa, vờn vờn ngọn cây.
Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013
VU VƠ : CHUYỆN NGƯỜI
Tin VnExpress rằng: Nhà ông NỔI TIÊNG nọ có 2 vợ "cũ" và ba con rất tệ hại, để đến nỗi giờ Ông ốm ( đến 14 loại bệnh ) phải nhờ vả người ngoài, mặc dù vậy Ông vẫn say sưa viết & điều khiển một cách MINH MẪN một ''Công ty..."
Phục ông quá, viết vài lời VU VƠ.
Xin đừng mắng Cat tôi lắm chuyện.
Nhưng có mắng thì cũng chả sao... miễn là tôi cứ nói ĐẠI ra như vầy!
Phục ông quá, viết vài lời VU VƠ.
Xin đừng mắng Cat tôi lắm chuyện.
Nhưng có mắng thì cũng chả sao... miễn là tôi cứ nói ĐẠI ra như vầy!
Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013
GỌI VE
Lời thưa:
Đây là mùa
hè thứ 3, khu Hoàng Cầu nhà tôi và nhiều
khu ở nội đô tuy cây cối rất nhiều, mà không còn tiếng ve. Chả biết chuyện này
người quản lý tài nguyên môi trường Hà nội có hay không nhỉ? Hay là “ chuyện nhỏ như con thỏ”,
chuyện vặt như con săn sắt” không đáng để quan tâm !
Trước đây, cứ độ này là cây trước nhà có những xác ve…rồi tiếng ve ồn ĩ mất ngủ cả trưa lẫn tối… cũng khó chịu bực mình, nhưng vui vì đó là điếm xuyết không thiếu được của mùa hè, của hóc sinh, của Hà Nội!
Thế mà năm nay, Bằng Lăng nở tím đường, Phượng rực hồng khắp ngõ mà… tịnh hề không còn lấy một tiếng Ve kêu! Buồn quá đi thôi
May mà vẫn còn mấy đàn chim chưa đến nỗi chết vì ô nhiễm vẫn quanh quẩn ríu rít cả ngày.
Lại lo sợ một ngày không còn thấy chim bay, không còn nghe chim hót…
Sợ!
Có cái gì đó về môi sinh đang âm thầm thay đổi đáng sợ ở Thủ đô đây?!…
Hu…hu…hu…
Trước đây, cứ độ này là cây trước nhà có những xác ve…rồi tiếng ve ồn ĩ mất ngủ cả trưa lẫn tối… cũng khó chịu bực mình, nhưng vui vì đó là điếm xuyết không thiếu được của mùa hè, của hóc sinh, của Hà Nội!
Thế mà năm nay, Bằng Lăng nở tím đường, Phượng rực hồng khắp ngõ mà… tịnh hề không còn lấy một tiếng Ve kêu! Buồn quá đi thôi
May mà vẫn còn mấy đàn chim chưa đến nỗi chết vì ô nhiễm vẫn quanh quẩn ríu rít cả ngày.
Lại lo sợ một ngày không còn thấy chim bay, không còn nghe chim hót…
Sợ!
Có cái gì đó về môi sinh đang âm thầm thay đổi đáng sợ ở Thủ đô đây?!…
Hu…hu…hu…
Trời
đã vào hè
Chả thấy ve ve
- Ve đi đâu nhỉ?
Làm bé buồn ghê
Chả thấy ve ve
- Ve đi đâu nhỉ?
Làm bé buồn ghê
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)