Thứ Hai, 29 tháng 2, 2016
Chủ Nhật, 28 tháng 2, 2016
VÀI CẢM NHẬN của Nhà thơ Hoàng Xuân Hoạ THƠ HẠT CÁT


HẠT CÁT GÀO THÉT TRONG CÔ ĐƠN TÌM MẸ VÀ TÌM MÌNH
Thứ Sáu, 26 tháng 2, 2016
Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016
Thứ Ba, 23 tháng 2, 2016
Chủ Nhật, 21 tháng 2, 2016
Thứ Bảy, 20 tháng 2, 2016
Thứ Tư, 17 tháng 2, 2016
Thứ Hai, 15 tháng 2, 2016
Thứ Sáu, 12 tháng 2, 2016
Thứ Năm, 11 tháng 2, 2016
Thứ Ba, 9 tháng 2, 2016
Thứ Hai, 8 tháng 2, 2016
Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016
NÉT XUÂN
Dậy men đông lướt mướt say
Lả lơi gió ấp vú mây giả vờ
Lẳng lơ nụ bến, hoa bờ
Đành hanh nắng vạt hững hờ thuyền mai
Biếc đào ngúng nguẩy chợt phai.
HAT CAT 06/02/2016
NHỎ NHOI HẠNH PHÚC
Giáp Tết
Yên bình ngõ
Cái rét đem đêm bỏ rọ
Cái rét đem ngày ra hong
Gió mòng - chim cuốn tổ
Cuộn trong chăn sớm yên bình không chuông cửa
Không khói xe
Không lộn xộn chân dày bước dép quẹt vỉa hè.
Nhỏ nhoi tôi
Nhỏ nhoi Hạnh phúc
Hat Cat 06/02/2016
Thứ Sáu, 5 tháng 2, 2016
VIẾNG MỘ
Duyên tận, nợ hoàn một kiếp đời
Mình về nước Phật khép luân hồi
Ta đem tuế nguyệt phơi sông núi
Quẩy gánh tang bồng mây gió trôi...
Hat Cat 05/02/2016
Thứ Năm, 4 tháng 2, 2016
Thứ Hai, 1 tháng 2, 2016
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)